Bóng chuyền nam Bình Dương và Long An kiên cường trụ hạng thành công

18/12/2020 17:49 GMT+7

Tối qua 17.12, tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, "cuộc chiến trụ hạng" đã mở đầu vòng chung kết và xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) bằng 4 trận đấu chéo rất hấp dẫn.

Đội nam Vật liệu xây dựng Bình Dương và Long An cùng với đội nữ Truyền hình Vĩnh Long và Đắk Lắk có chiến thắng đầu tiên, đồng nghĩa với việc 4 đội này được chính thức trụ lại giải bóng chuyền VĐQG.
Trước 2 đối thủ Vĩnh Long và Hà Nội rất "đáng gờm", đội nam Bình Dương và Long An đều thể hiện tinh thần kiên cường và biết "giữ nhịp trận đấu" suốt cả 5 hiệp để lần lượt chiến thắng kịch tính, được chính thức trụ hạng.
Phải có lời khen đặc biệt cho toàn đội Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV trẻ Dương Tấn Vinh vẫn "vận hành" tốt khi chuyền hai chính của đội này là Nguyễn Huỳnh Anh Phi (sinh năm 1995) do chấn thương ở cuối vòng 2 đã không thể có mặt trong đội hình thi đấu. Thế vai vào giờ chót cho Anh Phi là cựu binh 31 tuổi Ngô Thượng Hoành được đánh giá gánh vác tốt vị trí của đàn em. Chính nhờ vậy, nên các chủ công của đội Bình Dương như đội trưởng Trần Đình Quý, Trần Anh Tú, Hoàng Xuân Trường đều có "bóng tốt" để triển khai tấn công đối thủ.
Nổi bật nhất là Đình Quý đã nhiều lần búng người thật cao "nã đạn" từ sau vạch 3 m. Còn Anh Tú không chỉ là mũi nhọn rất bén mà còn biết "bắt bài" được cựu phụ công hay nhất của tuyển nam quốc gia Nguyễn Hoàng Thương khi nhiều lần bám chắn thành công và dùng cổ tay khéo léo thắng điểm bằng quả đánh dọc biên, trong đó còn có lần ghi điểm giúp đội bóng đất Thủ vượt lên dẫn 21/20 ở hiệp 3. Tuyển thủ U.23 tham dự giải bóng chuyền vô địch châu Á 2019 Hoàng Xuân Trường mới 20 tuổi tuy bắt nhịp còn chậm nhưng đến giữa hiệp 3 cũng thể hiện tốt và duy trì đến cuối trận. Chính sự ăn ý của bộ ba này mà đội Bình Dương đã thắng hiệp 3 25/23 sau khi hai đội hòa 1-1.
Đội bóng chuyền Vĩnh Long thi đấu tốt và thắng ở hiệp 4 với điểm 25/21 để giành lại quân bình 2-2. Thế nhưng, hiệp quyết định thì các VĐV Bình Dương thi đấu bùng nổ lại với sự góp tay của Nguyễn Hùng Cường cùng chuyền hai Ngô Thượng Hoành hoặc Đặng Minh Đạt và Trần Anh Tú trong những lần chắn đôi thành công. Đặc biệt, kể từ khi hai bên hòa ở điểm 6, các VĐV đội Bình Dương thi đấu rất ăn ý để ghi liền 7 điểm, dẫn 13/7 và chiến thắng 15/8.
Cũng tại nhà thi đấu Khánh Hòa, trong trận trước đó, đội Long An cũng có màn trình diễn thuyết phục. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Hải liên tục bị đội Hà Nội vượt lên (26/24, 28/26, 25/22) nhưng đều gỡ hò kịp thời sau hiệp 4. Ở hiệp 5, dù bị đội bóng thủ đô dẫn đến 11/7 nhưng Long An kiên trì đeo bám và gỡ từng điểm một, ghi liền 5 điểm để dẫn lại 12/11 và cuối cùng thắng ngược 15/12.

Lê Hoài Hận, Huỳnh Ngọc Bảo Khang và Phạm Quốc Dư (từ phải qua) góp công giúp đội Long An trụ hạng

Nhựt Quang

Ở vòng đấu chéo nữ ở Đắk Lắk, đội chủ nhà có trình độ tốt hơn nhiều nên thắng đội Hải Tiến Thanh Hóa dễ dàng 3-0 (25/21, 25/18, 25/23). Trận còn lại giữa Truyền hình Vĩnh Long với Hải Dương lại gây bất ngờ lớn khi đội được đánh giá cao là Vĩnh Long lại khởi đi chưa chắc chắn. Sau khi thắng hiệp đầu 25/17, qua hiệp hai Vĩnh Long để đội Hải Dương dẫn 15/10 và 22/17 rồi mới "chịu bừng tỉnh" để thắng 26/24. Hiệp 3 Vĩnh Long bắt bước 1 và phòng thủ có nhiều sai sót, để Hải Dương liên tục dẫn diểm đến 23/17 và thắng luôn 25/19. Trong trận này, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền của Vĩnh Long vẫn thi đấu quá sức hiệu quả, chính Tuyền đã "gánh điểm" cho toàn đội trong 3 hiệp đầu, tiếp tục ghi nhiều điểm quan trọng để đội mình thắng luôn hiệp 4 cách biệt 25/14, thắng chung cuộc 3-1 và "hú vía" nhận suất trụ hạng chính thức.
Tối nay sẽ có các trận bán kết bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình gặp TP.HCM và nam Sanest Khánh Hòa gặp Biên Phòng tại Khánh Hòa cùng các trận bán kết nữ tại Đắk Lắk giữa Thông tin LienVietPostBank với Kinh Bắc Bắc Ninh cùng trận Hóa chất Đức Giang và Ngân hàng Công Thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.