Chùm ảnh về phiên sơ thẩm xét xử Đại Hùng trong vụ săn bắn bò tót tại khu bảo tồn Ea So (Đắk Lắk)

08/12/2004 17:06 GMT+7

Sau 4 lần tạm hoãn do sức khỏe bị can suy yếu, phiên toà diễn ra vào sáng 3/12 tại Tòa án Quân sự Quân khu V (TP Đà Nẵng). Đến dự, chỉ 15 người, kể cả HĐXX, bị can, nhân chứng, báo chí và 2 người thân của bị can (Ảnh 1).

 

 

 

 

Đại tá Nguyễn Chiến
Thắng, đại diện Viện
Kiểm sát Bộ đội Biên
phòng đọc bản luận tội. Theo đó, Nguyễn Văn
Hùng (Đại Hùng, sinh
năm 1955) đã cùng Võ Thành Long (nguyên
giám đốc Sở CN TP Hồ Chí Minh) đồng chủ
mưu tổ chức cuộc săn.

Trong các nhân chứng được triệu
tập, chỉ có duy nhất Nguyễn Đức Thiên (tài xế riêng của
Đại Hùng, đang
chịu mức án 12
tháng tù treo).

Sau mỗi lần đứng lên trả lời HĐXX, Đại Hùng kêu: “Mệt quá!” Ông ta xin phép được ngồi.

Nhưng trong phần
tranh luận, ông đứng
khá lâu, nói to, khá
hùng hồn. Theo ông,
2 con thú bị bắn
chết là con min,
không phải bò tót!

Khi nghị án, Đại Hùng
kêu lên huyết áp
xin phép ra về.
11 giờ 30, Thượng tá Phạm văn Chiến,
Chủ tọa HĐXX tuyên Nguyễn Văn Hùng
bị phạt 30 tháng tù
giam, không có mặt bị cáo và nhân chứng.

Chiếc xe với giàn giá đi săn của Đại Hùng bị tuyên tịch thu, sung công.

Đ.N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.