Tìm 'tín nhiệm' kiểu Nga

27/10/2013 08:30 GMT+7

(TNO) Các nhà điều tra Nga cho biết một tài xế đã kích nổ bom tại trụ sở cảnh sát và giả mạo thương tích vì muốn tăng cường sự tín nhiệm của các sĩ quan.

(TNO) Các nhà điều tra Nga cho biết một tài xế đã kích nổ bom tại trụ sở cảnh sát và giả mạo thương tích vì muốn tăng cường sự tín nhiệm của các sĩ quan, hãng RIA Novosti đưa tin.


Hiện trường 'vụ nổ tự tạo' của Vadim Spitsyn - Ảnh: Mail.ru

Vadim Spitsyn, tài xế 52 tuổi làm việc cho Sở Nội vụ St. Petersburg, đã mang một quả bom tự tạo đến trụ sở cảnh sát ở thành phố này hồi tháng 1 và kích nổ nó tại một góc ở cổng trước trụ sở.

Các nhà điều tra cho biết quả bom chỉ nổ một phần và Spitsyn đã nấp sau cánh cửa để tránh thương tích, nhưng người này đã giả đò bị thương và nói với cảnh sát rằng “một kẻ không thể xác định danh tính” đã kích nổ quả bom.

Cảnh sát nói Spitsyn khai là đã bị đau đầu, bất tỉnh, nôn mửa, đau cổ và vai do hậu quả vụ nổ. Tuy nhiên, các nhà điều tra kết luận rằng Spitsyn đã dàn dựng vụ việc “nhằm tăng cường sự tín nhiệm” trong mắt các sĩ quan.

Spitsyn đã chính thức bị khởi tố về các tội âm mưu lừa đảo, buôn lậu chất nổ và hành xử bừa bãi.

Khang Huy

>> Mừng sinh nhật kiểu Mỹ
>> Phòng bệnh kiểu Mỹ
>> Tìm bạn đời kiểu Mỹ
>> Tìm chồng kiểu Mỹ
>> Ngồi thiền kiểu Nga
>> Điêu khắc kiểu Nga
>> Trộm kiểu Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.