Vì một cái tát, ba cậu cháu cùng vào tù

24/10/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Từ chuyện mâu thuẫn nhỏ giữa những học sinh với nhau nhưng ba cậu cháu Lâm Thanh Hùng lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực dẫn đến kết quả phải cùng lãnh án tù.

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 24.10 xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên phạt Lâm Thanh Hùng (21 tuổi) 14 năm tù, Phạm Văn Thiệu (21 tuổi) 11 năm tù và Phạm Văn Kỳ (17 tuổi, cùng ngụ xã Phú Thành B, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) 5 năm tù về cùng tội “giết người”.

Chỉ vì một cái tát, ba cậu cháu lãnh án tù
Các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa

Tối 10.12.2011, Phạm Văn Kỳ đi chơi ở xã Phú Thành A thì bị Lê Huỳnh Đức và Trương Chí Hùng chặn đường tát vào mặt.

Kỳ gọi điện về nhà kể với anh ruột là Phạm Văn Thiệu và rủ Thiệu lấy dao tự chế đi đánh nhau. Biết chuyện Kỳ bị đánh, Lâm Thanh Hùng (cậu ruột của Thiệu và Kỳ) cũng đi theo.

Thấy thế ông Phạm Văn Mỹ và bà Lâm Thị Cà (cha mẹ của Thiệu và Kỳ) dẫn hai con sang nhà mắng vốn với ba mẹ Lê Huỳnh Đức. Sau khi nghe ba mẹ của Đức đồng ý sẽ trả tiền thuốc cho Kỳ rồi hứa sẽ la rầy con, gia đình Thiệu và Kỳ ra về.

Tuy nhiên, khi ra đến đường, Thiệu và Kỳ gặp Đức đi cùng Trần Thanh Việt, Trương Chí Hùng nên lại tiếp tục cự cãi. Kỳ đạp Việt té vào hàng rào dẫn đến ẩu đả.

Lúc này, Lâm Thanh Hùng dùng búa xông vào đánh,  Phạm Văn Thiệu dùng dao tự chế chém. Hậu quả cuộc hỗn chiến làm 4 người bị thương  từ 3 - 27%.

Vào thời điểm gây án, Phạm Văn Thiệu đang là sinh viên năm thứ hai, còn Phạm Văn Kỳ đang là học sinh lớp 11.

HĐXX cho rằng các bị cáo quá hung hăng, côn đồ cần phải y án để có thời gian dài cải tạo, giáo dục.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mâu thuẫn vì nữ quyền
>> Một điều dưỡng bị giết vì mâu thuẫn với gái mại dâm
>> 15 tuổi giết người vì mâu thuẫn
>> Bắt hai kẻ dùng súng, lựu đạn giải quyết mâu thuẫn
>> Mâu thuẫn nhỏ, một chết, một vào tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.