Thương nhau lắm, cắn nhau đau

16/12/2009 23:19 GMT+7

Chuyện xảy ra tại nhà dưỡng lão Brandon Woods, bang Massachusetts (Mỹ). Một cụ bà người Mỹ 98 tuổi bị cáo buộc đã sát hại bạn cùng phòng 100 tuổi của mình.

Nếu sự việc đúng như điều tra ban đầu, cụ Laura Lundquist sẽ là sát nhân già nhất lịch sử bang này, nhưng bà có thể sẽ không phải ngồi tù vì tình trạng tâm thần có vấn đề. Cụ Elizabeth Barrow được phát hiện đã chết trên giường, theo khám nghiệm pháp y thì nguyên nhân là do bị bóp cổ và nghẹt thở. Trước khi vụ việc xảy ra, có người đã nhìn thấy 2 bà cụ tranh luận trong phòng. Theo China Daily, đại diện nhà dưỡng lão cho biết họ từng 2 lần đề nghị đổi phòng cho bà Barrow, nhưng bà này luôn từ chối với lý do 2 người giống như chị em ruột thịt, đi dạo bộ với nhau mỗi ngày, và trước khi ngủ thì luôn nói "Ngủ ngon nhé, tui thương bà lắm!".

P.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.