Trả lại tiền ăn trộm sau 30 năm

20/03/2013 12:19 GMT+7

(TNO) Một tên trộm đã gửi thư đến văn phòng cảnh sát trưởng hạt Barry, bang Michigan (Mỹ) để... nhờ tìm người bị trộm và trả giúp số tiền mình đánh cắp 30 năm trước.

(TNO) Một tên trộm đã gửi thư đến Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Barry, bang Michigan (Mỹ) để... nhờ tìm người bị trộm và trả giúp số tiền mình đánh cắp 30 năm trước, kèm theo tiền lãi, theo UPI ngày 19.3.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Barry đã nhận được bức thư lạ trên, bên trong có kèm theo 1.200 USD và một lá thư thú tội.

Tác giả của bức thư cho biết đã trộm 800 USD tại cửa hàng Middle Mart, phía bắc Middleville, bang Michigan cách đây 30 năm.

Giờ đây, kẻ trộm nhờ cảnh sát trưởng tìm giúp người chủ cửa hàng và trả lại số tiền mình đã trộm, bao gồm 800 USD tiền gốc và 400 USD tiền lãi “vay” trong 30 năm.

Văn phòng cảnh sát trưởng đã tìm được người chủ cửa hàng năm xưa chẳng mấy khó khăn dù ông này đã bán cửa hàng vào năm 1988.

Đức Trí

>> Trả lại sách cho thư viện sau 50 năm
>> Trả lại nhẫn kim cương, được 100.000 USD
>> Tài xế trả lại 900.000 USD khách bỏ quên
>> Trả lại 9.000 USD cho khách, được thưởng... 2,6 USD
>> iPad "tố" cảnh sát trưởng trộm cắp
>> Phê thuốc trước nhà... cảnh sát trưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.