Các đại sứ đâu rồi?

12/12/2006 22:20 GMT+7

Những "mách nước" bàn chuyện mở mang thị trường của các nhà ngoại giao là cực kỳ quý giá đối với doanh nghiệp (DN). Năm nay, cuộc gặp càng có ý nghĩa quan trọng khi mà VN đã là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), PNTR cũng vừa được Quốc hội Mỹ thông qua... Nhưng cuộc gặp ngày 12.12 tại TP.HCM chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Cuộc gặp mặt chỉ gói gọn trong một buổi sáng nhưng thời gian dành cho các bài phát biểu mang tính lễ tân và báo công quá dài. Buồn hơn, đại sứ tại các nước Mỹ, Nga, Nhật lại vắng mặt trong khi phần lớn các nhà DN lại muốn tiếp xúc và lắng nghe những thông tin từ những thị trường quan trọng này. Những câu chuyện rất cụ thể, thiết thực và thời sự như hạt gạo Việt Nam đang gặp phải những rào cản ở thị trường Nga, con tôm, con mực hay trái cây Việt Nam đang khó khăn ở thị trường Nhật... mong chờ sự giải thích, góp ý của các đại sứ. Ông Huỳnh Văn Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty thương mại Sài Gòn hỏi mặt hàng trái cây của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật rất khó khăn nhưng DN lại không có thông tin. Ông muốn được biết những điều kiện như thế nào từ phía Nhật để có thể xuất trái cây vào thị trường này được. Các DN Việt Nam làm ăn với thị trường Nga vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu thanh toán; vấn đề xin visa vào Mỹ cũng trở ngại... Tuy nhiên, ông Minh đã thất vọng và bỏ về giữa chừng bởi những thắc mắc của ông không có người trả lời. Ông Minh nói với PV Thanh Niên: "Tôi rất chờ đợi cuộc gặp này vì hy vọng Đại sứ Việt Nam tại Mỹ sẽ giúp tôi giải tỏa những khó khăn lâu nay chưa giải quyết được. Nhưng tôi quá thất vọng!". Bà Lê Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Sài Gòn cũng hỏi về những thông tin chính xác về vấn đề Nga cấm nhập khẩu gạo chất lượng cao từ các nước, trong đó có Việt Nam nhưng cũng không có đại sứ tại Nga để giải đáp thắc mắc này... Một đại diện DN hỏi về tiềm năng của thị trường Tây và Nam Phi cũng nhận được cái lắc đầu. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Phạm Tiến Tư phải "cứu bồ" vì ông từng công tác tại Angola. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Lê Lương Minh (đóng ở New York) phải bất đắc dĩ làm người thay thế trả lời DN và nhà báo những câu hỏi về thị trường Mỹ!...

Các DN và người dự khán tự hỏi: Các đại sứ đâu rồi?

T.B - M.P - D.Đ.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.