Lý do bị đuổi việc

16/11/2004 22:31 GMT+7

Người bị sa thải không làm một công việc "bề nổi" đại loại như tiếp tân hay thư ký của một công ty kinh doanh nào mà lại là nhân viên một nhà máy năng lượng hạt nhân của Anh Quốc ở Sellafield.

Ông ta tên G.Ivison, 27 tuổi và chỉ nặng sơ sơ 192 kg. Phì nhiêu là thế nên Ivison chẳng thể nào lọt qua cánh cửa xoay kiểm tra an ninh mà bất kỳ ai muốn vào nhà máy cũng phải đi qua. Ngoài ra, ông ta cũng không thể ních vào bộ đồ khử độc chuyên dụng tại nhà máy.

Đ.N

"Siêu" ăn

Với thành tích "xực" 69 cái hamburger trong vòng 8 phút, T.Kobayashi, 24 tuổi đến từ Nagano (Nhật Bản), đã vượt qua 13 đối thủ khác để giành chức vô địch cuộc thi ăn bánh hamburger thế giới do Công ty Krystal tổ chức tại Chattanooga (Mỹ) với giải thưởng 10 ngàn USD. Kobayashi, chỉ nặng 59 kg, cho biết còn có thể ăn thêm chừng 20 hay 30 cái nữa. Để thấy "tài ăn" của anh này như thế nào, nên biết rằng người về nhì chỉ ngốn được 46 cái trong 8 phút, hơn người đứng ba 5 cái.

C.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.