Cần một sự chuẩn bị thật kỹ cho đội tuyển tương lai

18/12/2005 16:17 GMT+7

Sau SEA Games 20, những tuyển thủ bóng đá từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Công Minh, Huỳnh Đức, Hồng Sơn... sẽ phải từ giã sân cỏ SEA Games. Trận thắng Indonesia 1-0 vào buổi chiều 12/8 vừa qua trên sân Track and Field đã đưa tuyển Việt Nam vào chung kết gặp tuyển Thái Lan. Việt Nam đã được xếp vào hàng một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Đó là một thành tích mà chỉ cách đây mấy năm, chưa ai nghĩ tới.

Thế nhưng ngay cả thành tích đó cũng chưa vững chắc và điều chúng ta muốn không chỉ dừng lại ở đó. Người hâm mộ và công chúng còn đòi hỏi cao hơn nữa ở đội tuyển, là phải mở rộng sự tham gia ở các giải quốc tế lớn hơn chứ không chỉ trong khu vực.

Phương Nam, Đức Thắng, Như Thuần...là các cầu thủ mới trưởng thành và đã có một số thử thách ở các trận đấu quốc tế. Nhưng nhìn toàn cục để có một đội ngũ được đào tạo bài bản và chuẩn bị kỹ lưỡng cho một đội tuyển tương lai thì chưa, kể cả đầu tư cho lĩnh vực tài chính và đào tạo.

Trong dịp giao lưu cùng đoàn cầu thủ nước bạn Lào tháng 10/1997 - (Ảnh: Ngọc Hải)

Nguyễn Công Khế
(Thanh Niên 14/8/1999)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.