Ở ngoại thành

04/03/2012 03:00 GMT+7

Từ nội thành, cả gia đình phải chuyển ra ngoại thành sinh sống.

Từ nội thành, cả gia đình phải chuyển ra ngoại thành sinh sống.

Ở ngoại thành, tự nhiên có hàng xóm. Đám giỗ, thôi nôi nhà bên, nhà này bỗng dưng được quà. Đi - về nhà bên nớ cứ quan tâm, thăm hỏi, thấy mình chẳng lẻ loi!

Ở ngoại thành, học lại được thói quen thưa trình, chào hỏi ba má, anh chị, chú Ba, bác Bảy, bà Hai, ông Năm mà từ lâu đánh rơi mất ở nội thành.

Ở ngoại thành, lại được nghe tiếng lá xào xạc, tiếng chim ríu rít, lũ côn trùng hòa nhịp.

Ở ngoại thành, mới có dịp nhìn rõ hình hài bụi chuối, bờ tre, nghe rõ hơn tiếng rao hàng mỗi sáng.

Ở ngoại thành, chợt nhận ra ánh trăng, ánh sao sáng hơn cả điện đường.

Mỗi ngày, đi học trong nội thành, qua những dòng sông, ruộng lúa, vườn cây, ao cá để tới nội thành, bỗng vui khi trải nghiệm cảm giác ở “quê” ra tỉnh -  ở “tỉnh” về “quê”.

Rồi một ngày muộn, chưa kịp về, tự dưng lòng nôn nao nhớ và hối hả... về ngoại thành!

Huỳnh Trần Thảo My

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.