Hòa vào dòng người hân hoan trong đêm Noel (24.12) trên cả nước, PV Thanh niên & cuộc sống ghi nhận những hình ảnh mừng Giáng sinh thật vui nhộn và đầm ấm...
"Tuyết rơi" ở đầu cầu Hà Nội
Không phải của VTV, cũng không phải HTV mà chính những tay đam mê nhiếp ảnh thuộc www.photo.vn thực hiện truyền hình trực tiếp bằng... webcam. "Đầu cầu" Hà Nội được tổ chức tại quán cà phê Nam Đồng còn "đầu cầu" TP.HCM là quán cà phê Ihuh. Camera đã lia, quét, bắn, tỉa tới tấp những hình ảnh chân thực và sinh động như... ăn uống, chơi trò chơi, hét hò, ca hát, ông già Noel tặng quà cho các bé (là con của những thành viên lớn tuổi)... khiến thành viên 2 "đầu cầu" tha hồ giao lưu, ngắm nghía các chiến hữu của mình. Không chỉ thế, hàng chục máy ảnh với những ống kính đã được "tác nghiệp" hết công suất. Hiện lên webcam là hình ảnh "tuyết rơi" (dĩ nhiên là nhân tạo) ở đầu cầu Hà Nội, hình ảnh các ông, bà già Noel... quậy nghịch, chọc cười các bé rất ngộ nghĩnh.
|
Nằm khá xa trung tâm Hà Nội - nhà thờ Giáo Chúa Phùng Khoang (trên địa bàn quận Thanh Xuân) lộng lẫy, sinh động hơn bao giờ hết. Đây chính là điểm đến lý tưởng và thu hút rất đông sinh viên. Không gian ngập tràn không khí đón Giáng sinh khiến nhiều người dân cùng du khách tại Hà Nội cảm thấy hồ hởi và như gần nhau hơn. Không khí đêm Giáng sinh càng về khuya càng thêm nhộn nhịp, mọi ngả đường dẫn tới nhà thờ, người và xe mỗi lúc một thêm đông.
Chiếc bánh Buche Noel lớn nhất VN
Từ 16 giờ, hơn 50.000 người đã kéo đến khu vực Ốc đảo Công viên văn hóa Đầm Sen để cùng nhau chứng kiến, chờ đợi thưởng thức chiếc bánh Buche Noel lớn nhất VN do cơ sở bánh Hỷ Lâm Môn và Công viên văn hóa Đầm Sen thực hiện. Hầu như tất cả khách tham quan mà nhất là các bạn trẻ đều dồn về khu vực này và đợi suốt 2 tiếng đồng hồ đến lúc cắt bánh.
|
Thú vị hơn là bất kỳ một thực khách nào được may mắn "lên hình" của Ban tổ chức thì sẽ có ngay một món quà hấp dẫn từ ông già Noel. Rất nhiều bé con trong bộ áo quần đỏ của ông già Noel háo hức ngồi ngay trên vai của phụ huynh để vào nhận bánh, các cặp tình nhân cũng cố chen vào cho được để thưởng thức món bánh có một không hai này.
|
Trong dòng người cuồn cuộn đổ ra đường vui đón Noel, chúng tôi bắt gặp không ít những người nước ngoài. Bà Alison Thomas và bà Valentine (Úc) mắt lấp lánh niềm vui khi kể với chúng tôi về những người VN tốt bụng mà họ mới quen. Số là khi hai bà đang lúng túng không biết làm sao để gọi món ăn trong một tiệm phở trên đường Bùi Thị Xuân (Q.1) thì được vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Xuân - Nguyễn Phương Vĩnh Phong (ngụ tại TP Vũng Tàu) nhiệt tình giúp đỡ. Ăn xong, hai bà muốn biết "mùi vị" đêm Noel ở TP.HCM - nơi lần đầu họ đặt chân đến là như thế nào đồng thời muốn đi lễ nhà thờ. "Chuyện nhỏ!", cặp vợ chồng trẻ Xuân - Phong lại tận tình hướng dẫn và đưa hai bà ra tận nhà thờ Đức Bà.
Cần Thơ: Ông già Noel có mái tóc dài nhất VN Người dân Cần Thơ tưng bừng đón mừng lễ Giáng sinh. Một chi tiết rất thú vị: trong buổi lễ đón mừng Noel, tại Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Vàm Nhon thuộc xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, các em bé và giáo dân đã ồ lên khi thấy ông già Noel xuất hiện phát quà chính là ông Trần Văn Hay - người đàn ông có mái tóc dài nhất Việt Nam. Ông không chỉ tham gia phát quà mà còn múa hát rất vui nhộn trong buổi lễ. Rất đông giáo dân đã đề nghị được chụp hình với "ông già Noel" đặc biệt này. (Trương Công Khả) Bình Định: Bài thánh ca trầm lắng Do hậu quả của vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra một tuần trước đó tại trung tâm buôn bán lớn nhất thành phố nên mùa Noel năm nay ở phố biển Quy Nhơn trở nên "lạnh lẽo" nhất trong vòng mấy chục năm qua. Khu vực nhà thờ Nhọn - nhà thờ trung tâm thành phố lại nằm gần chợ Lớn nên không khí vui chơi Noel càng trở nên "lặng lẽ"ä hơn. Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay, bà con giáo dân Quy Nhơn mừng Giáng sinh trong sự đồng cảm, sẻ chia với những cảnh đời tiểu thương bị hỏa hoạn nên bài thánh ca nơi giáo đường có vẻ trầm lắng hơn. (Ngọc Toàn) Kon Tum: Mừng Giáng sinh rất "thanh niên" Tại Kon Tum, các gia đình người Ba Na chào đón Noel trong không khí hết sức vui vẻ . Mỗi nhà chuẩn bị ghè rượu to, nước ngọt, làm gà và làm cả heo. Chúng tôi đến thăm nhà A Hyăm, 28 tuổi, hiện là Chi hội trưởng Thanh niên làng Plei Đôn và phát hiện ra cách mừng Giáng sinh rất "thanh niên" của ngôi làng này. Trong nhà A Hyăm bày một cây thông Noel rõ to, đèn sáng nhấp nháy hòa cùng giai điệu rock mở hết cỡ từ chiếc đầu đĩa là những bước nhảy, hoan hỉ, nhịp nhàng của hàng chục trai trai gái trong làng. (Nguyên Lộc) Lâm Đồng: Noel lạnh 8 độ C Giáo dân Đà Lạt đón một Noel trong giá lạnh, nhiệt độ khoảng 8 độ C, nên mọi người ra đường trong những bộ đồ ấm, găng tay, mũ len. Điều thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến Đà Lạt mùa Noel này còn vì dịp Noel trùng với Lễ hội văn hóa trà 2006 đang diễn ra tại Đà Lạt. Vừa đón Noel trong giá lạnh, vừa thưởng thức trà của 36 danh hiệu nổi tiếng của cả nước thì thật thú vị. (Lê Hân) Đà Nẵng: "Làm điệu" bằng nón Noel Từ hơn một tuần nay, các con đường của Đà Nẵng đã ngập sắc màu Giáng sinh. Trên đường phố, những chiếc mũ Noel được "trưng dụng" khá phổ biến, vừa "làm điệu", vừa chống lạnh. Nhiều hang đá xuất hiện hàng loạt trên các đường phố Đà Nẵng, trước những cửa hiệu chụp hình, nơi đông bạn trẻ đến lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa Giáng sinh năm nay. (Diệu Hiền)
|
M.Q - T.Q - M.S - P.N - N.L
Bình luận (0)