Rộn ràng lễ hội “Hương xưa làng cổ”

09/04/2012 16:40 GMT+7

(TNO) Mặc dù cách trung tâm TP.Huế hơn 40 km về phía bắc, nhưng sáng 9.4, hàng trăm du khách thập phương đã cùng nhau tụ hội về làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) để xem lễ hội “Hương xưa làng cổ”.

(TNO) Mặc dù cách trung tâm TP.Huế hơn 40 km về phía bắc, nhưng sáng 9.4, hàng trăm du khách thập phương đã cùng nhau tụ hội về làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) để xem lễ hội “Hương xưa làng cổ”.

Không khí làng quê trở nên náo nhiệt. Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc và sôi động. Hội đu tiên với sự tham gia của nhiều tay đu có tên tuổi đã cống hiến cho người xem nhiều pha diễn đẹp mắt. Hội đánh cờ chòi truyền thống cũng không kém phần náo nhiệt.

Độc đáo không kém là trò bịt mắt nấu cơm và trò làm bánh khéo tay của các chị, các mẹ trong làng.

"Tôi rất ấn tượng bởi những trò chơi dân gian như thế này. Nhìn các chị lấm lem bên nồi cơm bếp củi và khéo léo trong từng chiếc bánh cổ truyền thật thú vị", chị Nguyễn Hoàng Lan, đến từ TP.HCM, cho biết.

Ngoài ra, du khách còn được tham quan nhiều ngôi nhà rường cổ hàng trăm năm và cùng các nghệ nhân của làng gốm cổ Phước Tích làm gốm.

Lễ hội đã đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới về một làng quê vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống.


Tưng bừng cùng lễ hội đu tiên


Vui nhộn cùng trò bịt mắt nấu cơm


Du khách thích thú ngắm nhìn các ngôi nhà cổ 

Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Tưng bừng lễ hội đường phố tại Festival Huế 2012
>> Khai mạc Festival Huế
>> Chính thức khai mạc Festival Huế 2012
>> Tổng duyệt lễ khai mạc Festival Huế 2012
>> Trẻ em với Festival Huế 2012
>> Festival Huế 2012: Hội tụ văn hóa năm châu lục
>> Nữ ca sĩ Mary McBride biểu diễn tại VN
>> Game trí tuệ Festival Huế 2012
>> Giá vé Festival Huế 2012 cao nhất 600.000 đồng
>> Tuyển tình nguyện viên phục vụ Festival Huế 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.