Bị truy đuổi gắt gao, hai đối tượng ngồi sau đã rút mã tấu và dao ra chống trả. Chỉ khi có sự giúp đỡ của người dân, cả 3 mới bị tóm gọn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu 3 đối tượng khai nhận là Phạm Văn Trung (còn gọi là Béo, SN 1983), Nguyễn Xuân Dương (còn gọi là Cu Chó, SN 1988), Hoàng Mạnh Hùng (SN 1982), cùng ngụ tại tiểu khu 4, thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, Quảng Bình.
|
Ngoài chiếc xe đã bị tạm giữ (là xe ăn trộm, đã thay biến số), các đối tượng này khai còn trộm thêm 3 chiếc xe máy khác trên địa bàn TP Đông Hà và hiện đang “gửi” trong nhà xe của Bệnh viện huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), chờ trộm khoảng gần chục chiếc rồi thuê một chuyến xe tải để đưa đi tiêu thụ.
Hiện Đội CSĐT (Công an TP Đông Hà) đang tiếp tục thu hồi các xe bị trộm và làm rõ vụ việc.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online Thượng tá Nguyễn Huỳnh Đường, Phó trưởng Công an TP Đông Hà cho biết: “Hiện nay trên địa bàn thành phố và tỉnh Quảng Trị xuất hiện khá nhiều băng nhóm từ tỉnh khác đến, liên tục thực hiện các vụ trộm xe máy đắt tiền. Đặc biệt vào khoảng thời gian này, các băng nhóm sẽ liều lĩnh, manh động hơn để kiếm tiền tiêu xài, chơi Tết… Chúng tôi khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác...”.
Tin, ảnh: Nguyễn Phúc
Bình luận (0)