Ăn mày kiếm tiền tỉ, làm từ thiện

16/03/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bị liệt phải đi xin ăn hàng chục năm ở Thái Lan, kiếm được hàng tỉ đồng và đem một phần tiền làm từ thiện.

(TNO) Một người đàn ông bị liệt phải đi xin ăn hàng chục năm ở Thái Lan, kiếm được hàng tỉ đồng và đem một phần tiền làm từ thiện.

Người đàn ông đó có tên Eiam Chabhiranon ở tỉnh Saraburi.

Ông Eiam 62 tuổi, hành nghề ăn xin 32 năm nay, tặng 1 triệu baht (khoảng 700 triệu đồng) cho một ngôi chùa ở tỉnh Nakhon Pathom.

Ông cho biết đây là một phần trong số tiền mà ông kiếm được trong năm qua để ủng hộ nhà chùa dùng cho các hoạt động cúng lễ.

Nhiều người dự đoán ông kiếm được hàng tỉ đồng sau mấy chục năm đi ăn xin.

Hằng năm, ông Eiam đều tặng tiền cho ngôi chùa này. Những ngày đầu hành nghề ăn xin, ông tặng 300 baht (hơn 200.000 đồng) cho chùa, sau đó tăng dần và số tiền 1 triệu baht ông tặng hôm thứ năm (15.3) là lần làm từ thiện gần nhất của ông.

Trong ngày lễ của ngôi chùa nói trên, ông Eiam còn bỏ tiền thuê ca sĩ đến biểu diễn văn nghệ giúp vui cho người dân. Nhìn ông không khác một đại gia thường thấy trong các sự kiện xã hội ở Thái Lan.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> “Ăn mày sành điệu” đi máy bay để xin ăn
>> Xin ăn nguy hiểm giữa làn xe đông đúc
>> Phát sốt với người nhặt rác giống Tạ Đình Phong
>> Kẻ ăn mày tốt bụng
>> Người ăn mày "vô hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.