Nàng dâu cá biệt

26/06/2013 03:15 GMT+7

Nghe bà con xì xào về con dâu của chị Hai mình, mình tạt ngang dò hỏi thì chị thở dài: “Tui ớn rồi cậu ơi. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui chưa thấy ai ngang như nó”.

Chị le te chạy ra quán đầu ngõ xách về 5 lon bia với túm lạc rang. Mình nghĩ chắc bà này muốn cầm thằng em ở lại để kể lể đây. Bả mà kể thì thôi, dai lắm, dầm dề lê thê, kéo rê cả buổi. Có vậy bả mới cho uống chớ dễ gì. Thôi kệ, cố đấm... uống bia, “nhuận tai” 5 lon cũng xứng.

Một vỏ lon đã nằm dưới bàn. Mình xắn tay áo, nói chị kêu vợ chồng nó ra đây “làm việc” luôn. Chị nói vợ thì đi họp phụ nữ. Chồng ra ruộng rồi. Mình tợp ngụm bia rồi giục chị kể. Tưởng chị kể liền, ai ngờ chị dáo dác dòm ra cửa, ló thụt như sắp ăn vụng. Thì ra chị sợ... dâu về bất thình lình.

 
Minh họa: dad

Cô dâu hiện đại

Chuyện như vầy.

Dung, dâu chị, gạt phăng chuyện có con cho bà nội bồng. “Nó nói lấy chồng sớm đã buồn, giờ có con sớm chi cho lời ru thêm tủi. Lo trồng dưa trồng cà kiếm chút vốn cái đã. Sang năm hẵng tính. Mình thấy con Dung có lý nhưng để coi thử đã nên chưa dám “phản biện”.

Nó ưa bận quần rin (jeans) lắm. Ra ruộng thì thôi, về tới nhà tắm xong là tròng quần rin, áo thun vô liền. Tui nói mình dân chưn lấm tay bùn, mặc bình dân cho hợp cảnh. Nó nói con chưa khi nào thấy khó chịu khi bận quần rin. Với lại chồng con nói “dáng em bận quần rin coi tròn đầy, dễ thương lắm”.

Con dì Ba cưới chồng, nhờ nó “hóa trang”. Như người ta thì “hóa” xong rồi về. Đằng này nó “phụng mạng” coi ngó chuyện bếp núc, rồi tiếp tân nữa. Lấy cớ phụ dì Ba, nó ở tuốt luốt bên đó tới tối lận. Nghe kể, nó chạy lên chạy xuống, miệng nói tay chỉ, áo thun bỏ vô quần rin bó cứng. Hai túi sau, một túi giắt cái khui bia, túi kia giắt quyển sổ giống hệt dân quán xá. Bàn nào nó cũng tới, hô thiếu cái này, thiếu cái kia, sai tụi nhỏ con dì Ba chạy khờ nhơn. 

Nó còn lên mi cà rô hát rồi nhún nhảy nữa. Nghe nói cái thằng hồi trước mê nó lên tặng hoa. Nó nhận, bắt tay cái rụp rồi tách một cành tặng lại, nói anh cầm lấy, coi như tui “trả nợ tình xa”. Nói thiệt cậu, gặp tui hả, tui bụm mặt bỏ chạy chớ ở đó mà bắt tay bắt chưn với lại tình xa tình gần”.

Cuối cùng bia cũng hết. Mình hơi lá chá, thấy chị ngồi… chệch ra mép ghế nên nhắc chị ngồi cho chính. Chị nạt mình, nói ai ngồi quẹo, tui hay cậu? Mình nói thôi em về đây. Chị níu lại: “Chuyện chưa hết”.

Bữa sinh nhựt chồng nó, nó lộng ngôn lắm. Bạn nó biểu ôn lại “tình sử” gì đó, nó nói ảnh đẹp trai nhưng “bờm” lắm, gặp tao là líu lưỡi, đỏ mặt tía tai. Thấy ảnh hay hay, tao chủ động cưa quách cho xong. Thật ra tao mới cưa vài nhát mà chả tự đổ cái rầm. Để nói nghe, hồi đó vui lắm, một chàng tao mê, một chàng mê tao. Tao chọn anh chàng tao mê là ông xã bây giờ cho nó lành. Cậu coi, ăn nói vậy còn gì là nết na, chín chắn?

Còn phải… cưa thêm

Chà, căng quá. Nghe kể, mình thấy con Dung thuộc típ người có cá tính, tuy nói năng bỗ bã nhưng thiệt tình, hay giúp người, giỏi giang, xốc vác, lanh lợi và thẳng thắn. Nghiêng theo chị là ép con Dung. Mà nghiêng theo con Dung thì thế nào chị cũng chửi: “Cậu uống bia tui ngập mày ngập mặt, bọt còn dính mép mà phản tui”.

Chưa biết tính sao thì con Dung về, trưng ra cái bằng khen “Phụ nữ đảm đang” huyện tặng. Mặt nó hồng tươi rạng rỡ. Vẫn quần rin nhưng không áo thun mà là sơ mi sọc. Chị mình ra sân đuổi gà ăn lúa. Mình khen con Dung, nói cháu tui coi bộ trẻ trung, khỏe khoắn, xinh đẹp quá hè, lại còn được huyện tuyên dương. Nó nói cậu giống… huyện. Cả hai đều khen con nhưng má cứ chê hoài. Chợt nó rỉ tai mình, nói cậu à, con hạ quyết tâm cưa đổ… chị của cậu như đã từng cưa đổ ông xã con. Thiệt đó!

Trần Cao Duyên

>> Vỡ mộng làm dâu xứ Hàn
>> Làm dâu trăm họ
>> Tia sét làm đau đầu
>> Nghề làm dâu trăm họ
>> 12 họa sĩ triển lãm đầu năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.