Đem thi thể người nhà đến quán karaoke đòi công lý

24/09/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Chiều 24.9, sau khi tìm thấy thi thể anh Từ Văn Hậu (28 tuổi, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), người nhà nạn nhân đã bức xúc đưa thi thể Hậu đặt trước sân quán karaoke 343 (cuối đường Thống Nhất, P.Đào Long), rồi đập phá vì cho rằng có liên quan đến cái chết của anh này.

(TNO) Chiều 24.9, sau khi tìm thấy thi thể anh Từ Văn Hậu (28 tuổi, P.Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), người nhà nạn nhân đã bức xúc đưa thi thể Hậu đặt trước sân quán karaoke 343 (cuối đường Thống Nhất, P.Đào Long), rồi đập phá vì cho rằng có liên quan đến cái chết của anh này.

Đặt thi thể nạn nhân vào quán karaoke
Người dân hiếu kỳ tập trung đến quán karaoke 343 

Trước đó, chiều 22.9, Hậu rủ một người bạn đi nhậu tại quán karaoke 343, sau đó thì mất tích. Đến 22 giờ, do không thấy Hậu nên người bạn bỏ về và báo tin cho gia đình là Hậu bị mất tích.

Rạng sáng 23.9, gia đình nạn nhân đến bờ sông Dinh (phía trước quán 343) thì thấy đôi dép của Hậu nằm ở mép bờ sông.

Tưởng Hậu bị chết đuối nên người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm dọc bờ sông Dinh nhưng vẫn không thấy xác anh này.

Đến chiều 24.9, người dân phát hiện xác nạn nhân nằm ở mép bờ sông Dinh, cách quán karaoke 343 khoảng 50 m.

Cơ quan công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã có mặt tại hiện trường, vận động người nhà đem thi thể anh Hậu về để tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết bất thường này.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Vụ thanh toán theo kiểu 'xã hội đen': Bắt tạm giam chủ quán karaoke
>> Bắt tạm giam chủ quán karaoke cho đàn em chém khách
>> Hỗn chiến ở quán karaoke, 1 người chết
>> Kẻ giết người tại quán karaoke ra đầu thú
>> Chập điện, cháy quán karaoke
>> Khởi tố vụ giết người trước quán karaoke

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.