Chị em sinh đôi đi thi cùng ngành, cùng trường

10/07/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Đó là hai chị em Trương Xuân Nguyên, Trương Xuân Ngọc, cùng học lớp 12/20, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), dự thi tại HĐT Trường THCS Trưng Vương, Đà Nẵng.

(TNO) Đó là hai chị em Trương Xuân Nguyên, Trương Xuân Ngọc, cùng học lớp 12/20, Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), dự thi tại HĐT Trường THCS Trưng Vương, Đà Nẵng.

>> Cô gái Cơ Tu thi đại học với 200.000 đồng
>> Lo giữ điện thoại “xịn”, thí sinh bị đình chỉ thi
>> Cô bé tí hon trốn bố mẹ đi thi đại học
>> Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh
>> Cõng thí sinh đến hội đồng thi
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học

Hai TS giống nhau như hai giọt nước này đều cùng thi vào khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.


Hai chị em Nguyên - Ngọc đang dò lại kết quả làm bài thi môn hóa 

“Tụi em cũng có thi khối A, đều chọn ngành Marketing của ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Vì cùng sở thích nên tụi em quyết định chọn thi chung ngành”, Xuân Nguyên chia sẻ.

Không chỉ thi chung ngành, cả hai chị em Xuân Nguyên và Xuân Ngọc còn rất nhiều điểm chung như: cùng đạt 47,5 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT; cùng có học lực khá; cùng sở thích đọc sách, nghe nhạc...

Thí sinh liệt hai chân ước mơ thành doanh nhân

Hai chân bị liệt, phải nhờ người khác cõng, nhưng TS Nguyễn Thành Trọng (20 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vẫn quyết tâm thi đại học với ước mơ trở thành một doanh nhân.

Trọng cho biết, năm 3 tuổi em bị một cơn sốt kéo dài rồi bị liệt hai chân. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân không tự sinh hoạt được nhưng Trọng vẫn quyết tâm đến trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trọng đạt được 47 điểm.

Trọng tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều lúc em định nghỉ học nhưng nhờ thầy cô, gia đình, bạn bè động viên, em đã cố gắng hơn”.

Được biết, Trọng thi vào ngành Công nghệ thông tin và ngành Marketing của ĐH Cần Thơ. (Đình Tuyển)

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.