Người làng Vân trên đất mới

24/06/2013 10:35 GMT+7

Từ khi chuyển về làng mới (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cuộc sống của người dân sang trang, con cái được đến trường, vui chơi cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác…

Từ khi chuyển về làng mới (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), cuộc sống của người dân sang trang, con cái được đến trường, vui chơi cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác…

Nhìn những khuôn mặt hiền lành, những đôi mắt long lanh, những nụ cười rất trẻ thơ của những em bé đang độ tuổi đến trường, không ai nghĩ rằng trước khi chuyển lên khu tái định cư họ đã phải sống một cuộc sống gần như không có sự giao lưu với bên ngoài. Làng Vân hình thành từ năm 1968 với 40 người bị bệnh phong đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Họ tá túc, lập nghiệp tại làng Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) có hơn 134 hộ với hơn 325 nhân khẩu. Hầu hết các thế hệ sau của làng đều hoàn toàn khỏe mạnh.

 Người dân làng Vân
Người dân làng Vân được nhận quà của đoàn từ thiện TP. Huế - Ảnh: V.H

Những ngôi nhà liền kề khang trang với 4 dãy xây mới, hiện tại cả hai tổ 13 và tổ 14 có 66 hộ sinh sống, lúc mới chuyển đến sự bỡ ngỡ và “trông chừng” của người dân xung quanh khiến người làng Vân gặp nhiều trở ngại, thời gian cùng với sự giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành chức năng trong việc tuyên truyền vận động đã phần nào giúp cho người dân dần ổn định cuộc sống và tinh thần để hòa nhập cộng đồng. Họ không còn phải lo chống chọi với những cơn bão lũ trong những căn nhà dột nát, ọp ẹp. Những căn nhà mới khang trang diện tích mỗi căn 72m2, với 5 phòng đầy đủ tiện nghi. “Cảm ơn UBND TP.Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một cuộc sống mới, con cái được đến trường với những đứa bạn cùng trang lứa”, bà N.T.T.H vui vẻ nói. Cùng với sự hỗ trợ của thành phố người dân nơi đây vẫn đều đặn được nhận trợ cấp 610.000 đồng/người/tháng (trước đây là 410.000đồng/người/tháng). Ngoài ra, người làng Vân còn nhận được sự quan tâm của nhiều nhà hảo tâm, nhiều tổ chức khác trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xứng, 76 tuổi nói: “Chúng tôi chuyển lên đây đã hơn một năm, được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành chức năng, những hội từ thiện trong và ngoài tỉnh, chúng tôi không còn sự kỳ thị như trước, điều đáng mừng 100% con em đều được  đến trường và không bị bạn bè xa lánh như trước, cuộc sống thì ổn định hơn”. Đồng tình với ý kiến của ông Xứng nhưng nhiều hộ gia đình khác còn băn khoăn, mặc dù có một cuộc sống ổn định, con cái được học hành đến nơi đến chốn nhưng do quen với cuộc sống ở miền quê  nên khi chuyển lên đây họ không có đất để sản xuất, chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp hàng tháng. 

Được đến trường là niềm vui, nhận được sự quan tâm tận tình của các thầy cô giáo và bạn bè, các em không còn bị bạn bè xa lánh, kỳ thị, mặc cảm. Với sự khiêm tốn, cần cù chịu khó, ham học của trẻ em làng Vân và ưu tiên hỗ trợ của ngành giáo dục dành cho học sinh nơi đây. Em H.T. C, nói: “Năm nay em lên lớp 10, được chuyển thẳng lên học ở trường THPT Nguyễn Trãi là niềm vui đối với chúng em”. Cùng  với tinh thần ham học, cần cù, chịu thương chịu khó nhiều em đã có nhiều thành tích học tập cao trong năm học vừa qua, nhiều người đã thành đạt.

Đến với làng Vân hôm nay chúng ta bắt gặp những nụ cười rạng rỡ. Những tháng ngày khó khăn, vất vả trước đây đang dần lùi xa...

Văn Hương

>> Người làng Vân về phố
>> Nước mắt làng Vân
>> Tạm dừng thi công công trình tái định cư làng Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.