Xóa món nợ kéo dài... 655 năm

09/01/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Thụy Sĩ vừa tuyên án xóa món nợ 655 năm “chưa trả hết” cho một nông dân và gia đình của ông.

Món nợ này có từ năm 1357, khi ông Konrad Mueller giết chết một người tên là Heinrich Stucki tại một ngôi làng ở bang Glarus, theo tin tức từ AFP ngày 8.1.

Để cứu rỗi linh hồn nạn nhân và tránh bị báo thù, ông Mueller đã đem một cây đèn dầu đến nhà thờ địa phương ở khu đô thị tự trị Naefels (bang Glarus) để sám hối, và cam kết sẽ trả tiền dầu để thắp sáng ngọn đèn này “mãi mãi”.

Nếu lời cam kết này không được thực hiện thì toàn bộ đất đai của ông Mueller ở bang Glarus sẽ thuộc về nhà thờ này.

Trong nhiều thế kỷ qua, mảnh đất của ông Mueller qua tay biết bao nhiêu chủ nhân, và vị chủ nhân nào cũng phải đóng tiền cho nhà thờ mua dầu đốt đèn vì sợ mất đất.

Chủ nhân hiện tại của mảnh đất vẫn phải trả 70 franc Thụy Sĩ (76 USD) mỗi năm cho nhà thờ.

Hồi cuối tháng 12.2012, nhà thờ này đã mời người chủ hiện tại ra tòa để hợp thức hóa cam kết “miệng” của ông Mueller.

Tuy nhiên, tòa tuyên án xóa món nợ kéo dài 655 năm này cho ông nông dân và gia đình vì cam kết của ông Mueller, theo tòa, chỉ có giá trị dưới thời chính quyền Thụy Sĩ ở thế kỷ 14.

Phúc Duy

>> Ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sĩ đóng cửa
>> Xả súng tại Thụy Sĩ, 3 người thiệt mạng
>> Thụy Sĩ thiết lập bốt “bán hoa”
>> Thụy Sĩ du ký - Kỳ 1: Sống chậm với Bern
>> Thụy Sĩ du ký - Kỳ 2: Lucerne và bảo tàng
>> Thụy Sĩ du ký - Kỳ 3: 100 năm Titlis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.