Du học sinh rộn ràng tất niên

31/12/2005 14:48 GMT+7

Đến hẹn lại lên, khi thời khắc giao thừa gần kề, du học sinh Việt Nam tại các nước lại náo nức trong không khí lễ hội tất niên và đón năm mới. Đây là dịp để các bạn trẻ xa quê tụ họp lại cùng nhau xả stress sau một năm bận rộn bằng những buổi tiệc "cây nhà lá vườn" ấm cúng cùng nhiều hoạt động thú vị…

Xả xì-trét trong một năm

Có lẽ tổ chức tất niên sớm hơn cả là Hội du học sinh Đông Du tại Nhật Bản (http://www.dongdu.org) với lễ hội với chủ đề "Truyền lửa" vào tối 25/12 tại hội trường ký túc xá Komaba, Tokyo. Gần 170 du học sinh từ Tokyo và các vùng lân cận đã đến tham dự buổi tiệc đậm đà hương vị Việt Nam cùng nhiều tiết mục văn nghệ và trò chơi vui nhộn giống như lời giới thiệu từ đầu của ban tổ chức là "làm bạn cười và giúp xả xì-trét trong một năm". Ngoài ra, các thành viên cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và hoạt động nổi bật trong năm cũ với "chủ xị" là anh Đồng Ngọc Chiến. Trong đó, niềm vui lớn nhất đáng để "nâng ly" là câu lạc bộ bóng đá của hội với tên gọi FC Đông Du đã đoạt chức vô địch giải bóng đá VYSA Cup 2005 do Hội Thanh niên - sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) tổ chức nhân dịp Giáng sinh ở sân vận động Trường Đại học Yokohama.

Chậm hơn một ít, các chi hội du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản khác như chi hội VYSA Tokai tại Nagoya cũng có chương trình tất niên thật xôm tụ trong ngày 30/12 tại tầng 1 ký túc xá sinh viên quốc tế (International Resident). Mở đầu bằng phần ẩm thực do những "đầu bếp" nữ đang học tập tại Nagoya đảm nhận. Kế đến là phần karaoke, nhảy múa với đội ngũ người mẫu duyên dáng do "đại sứ thiện chí" Uông Phương Trang tuyển chọn. Ngoài ra lần này còn có tiết mục thi hát karaoke và trao giải giọng ca Nagoya. Chưa kể các thành viên chi hội còn lên cả kế hoạch chuẩn bị đón Tết âm lịch bằng lễ hội từ ngày 27 đến 29/1. Trong đó có phần giao lưu, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến trẻ em và người lớn Nhật Bản bằng những trò chơi dân gian ngày Tết, diễn kịch về sinh hoạt đón Tết và biểu diễn  thời trang...

Cách Nhật Bản khá xa, từ bên kia bán cầu, Phạm Anh Khoa (du học sinh đang theo học tại ĐH Bates) tường thuật lại chi tiết cuộc hội ngộ của gần 30 thành viên nhóm VietAbroader tại quảng trường Times, New York để đón Giáng sinh và Tết dương lịch. Hầu hết các thành viên đang theo học tại các trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ và một số bang như California, Oregon, Texas tham dự. Trong số đó, có những thành viên lần đầu mới gặp mặt nhau vì từ trước đến giờ chỉ trao đổi qua mạng. Điều thú vị là có những bạn khi online thì cãi nhau chí chóe nhưng lúc gặp mặt lại mau chóng "hợp rơ", nói chuyện rất ăn ý. Cả nhóm cùng đóng đô tại khách sạn Carter, sau đó rủ nhau dạo một vòng New York, xem phim và hát karaoke. Hát hò xong, mọi người lại kéo nhau ra trung tâm Rockerfeller để xem cây thông khổng lồ nổi tiếng và chụp ảnh lưu niệm. Nhưng có lẽ đáng nhớ hơn cả là vào đêm Giáng sinh trời bỗng mưa tầm tã khiến kế hoạch vui chơi "phá sản". Thế là cả hội "chữa cháy" bằng cách mua đồ ăn rồi ngồi quây quần trong khách sạn và bắt đầu màn "tâm sự" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những thành viên ban đầu ngại ngùng đã nhanh chóng cởi mở, trò chuyện vui vẻ. Đến đêm giao thừa, mọi người cùng tụ họp ở quảng trường Times hồi hộp đếm ngược thời gian và thưởng thức màn pháo hoa hoành tráng. Khoa cho biết: "Với sinh viên Việt Nam, kỳ nghỉ đông đôi khi mang đến cảm giác lạc lõng vì thấy bạn bè Mỹ đều quây quần bên gia đình. Vì thế nên những dịp họp mặt như thế này thật ý nghĩa, giúp thắt chặt sợi dây tình cảm của du học


Các thành viên nhóm VietAbroader trên đường phố New York
sinh xa quê".

Đêm tất niên ở nơi đất khách

Trong khi đó, những du học sinh Việt Nam ở Rennes, Pháp lại được hưởng bầu không khí ấm áp giữa mùa đông lạnh giá trong ngày hội "Chào đón Giáng sinh" và năm mới 2006 do đại gia đình gần 200 thành viên mang tên gọi SVREN (Hội Sinh viên Việt Nam tại Rennes) tổ chức. Ngày hội bắt đầu bằng những hoạt động thể thao với không khí sôi động, nóng bỏng tưởng chừng như giữa mùa hè: thi đấu bóng bàn, cầu lông... Đặc biệt, giải bóng đá trong nhà giữa các đội bóng ở Rennes với sự tham gia của bạn bè quốc tế trong đội Amitie' (đội Hữu Nghị) tại nhà thi đấu INSA diễn ra thật hào hứng. Vui nhất là có những bạn Pháp với tiếng Việt ngọng líu ngọng lô nhưng vẫn cổ vũ hết mình "Amitie' cố lên!" làm cho không khí thêm náo nhiệt. Sau buổi thi đấu thể thao, tất cả lại quây quần bên bữa cơm Việt Nam truyền thống do các bạn nữ khéo léo trổ tài. Sau đó đến tiết mục không thể thiếu là văn nghệ cùng trò chơi lớn và kết thúc bằng lễ hội hóa trang với những chiếc mặt nạ độc đáo, không "đụng hàng".  Trước đó, gần 400 du học sinh Việt Nam tại Paris và một số nơi trên đất Pháp cũng đã tham dự đêm hội "Noel tình yêu" do nhóm Trống Đồng phối hợp với văn phòng đại diện Vietnam Airlines tổ chức. Chương trình văn nghệ khá hoành tráng kết hợp giữa truyền thống và hiện đại chỉ khép lại khoảng 5 giờ sáng bằng niềm vui khó tả của các thành viên: "Một đêm thật đáng nhớ và tuyệt vời". "Với tôi, đêm văn nghệ tất niên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong đời sinh viên ở Paris. Dù tôi chỉ tham gia biểu diễn một chút xíu trong chương trình nhưng điều làm tôi không thể quên đó chính là niềm vui, là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, là sự đam mê nghệ thuật, là một không khí Tết đầm ấm và đậm chất dân tộc", thành viên Thục Hiền tâm sự trên trang web www.trongdongvn.com. Còn Thu Trang, một trong những sinh viên mới đến Rennes thổ lộ: "Lần đầu tiên xa nhà, buổi lễ tất niên của SVREN đã cho mình cảm giác ấm cúng và thân mật. Buổi lễ đã giúp mình quên đi không khí lạnh lẽo của mùa đông nơi đất khách". Có lẽ đây cũng là nỗi niềm chung của nhiều bạn du học sinh Việt Nam nơi xứ người trước thềm năm mới...

Vân Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.