Kỷ lục không hề muốn

09/12/2007 22:46 GMT+7

Đó là kỷ lục Guinness chắc không ai mong muốn vượt qua mang tên "Văng xa nhất do tai nạn ô tô". Sách kỷ lục Guinness 2008 đã ghi nhận tên anh chàng Matthew McKnight (29 tuổi, nhân viên cứu hộ tình nguyện làm việc tại Bệnh viện Mercy ở Pittsburgh, Mỹ), người đã làm một cú "văng" ngoạn mục đến 36m. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26.10.2001 khi Matthew đang cố gắng giúp các nạn nhân khác.

Anh bị trật vai, gãy chân, xương chậu bầm dập. Sau khi nằm trong phòng cấp cứu và phẫu thuật suốt 2 tuần, Matthew tiếp tục phải chịu chế độ an dưỡng nghiêm ngặt trong 80 ngày, cho đến tháng 4.2002 mới có thể đi làm trở lại. Chính bác sĩ phẫu thuật cho anh đã âm thầm làm hồ sơ đưa tên anh vào sách kỷ lục Guinness từ năm 2003 nhưng mãi cho đến nay khi bộ sách Guinness 2008 chuẩn bị phát hành thì kỷ lục ấy mới được công nhận. (P.An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.