Ở tù vì ngủ “nude”

17/03/2013 03:20 GMT+7

Người đàn ông say xỉn, trút bỏ áo quần và ngủ lăn quay trong nhà xe của Bộ Phát triển quốc gia Singapore sẽ “được” ngủ trong tù 1 tuần.

Ông Lim Soo Wee, 50 tuổi, đã nằm dài ngay chân cầu thang bộ trong nhà xe của trụ sở Bộ Phát triển quốc gia vào đêm 20.2.2013 sau khi nhậu say. Tòa nhà này nằm trên đường Maxwell trong khu Chinatown và không có hàng rào bao quanh. Nửa đêm nóng nực, ông Lim thức giấc và cởi hết áo quần ra, ngủ tiếp. Khoảng 4 giờ rưỡi sáng hôm sau, cảnh sát xuất hiện sau khi nhận được tin báo. Họ đánh thức ông Lim dậy và yêu cầu ông mặc áo quần vào. Mặc dù ông Lim đã nghiêm chỉnh làm theo, nhưng cảnh sát đã bắt ông về đồn và giam cho đến khi ra tòa.

Tại phiên tòa hôm 15.3, ông Lim đã nhận tội và xin được khoan hồng: “Lúc đó, tôi cứ nghĩ là tôi đang ngủ ở nhà mình. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong đồn cảnh sát”. Tuy vậy, thẩm phán đã tuyên phạt ông 2.000 SGD (34 triệu đồng), mức phạt tiền cao nhất đối với tội danh này. Theo hồ sơ cảnh sát, có vẻ như ông Lim mắc bệnh thích ngủ “nude” nơi công cộng. Hồi tháng 7.2007, ông đã bị phạt 1.000 SGD vì hành vi này. Sau đó 2 tháng, ông tiếp tục bị phạt 1.500 SGD cho cùng tội danh.

Theo luật Singapore, người bị kết tội xuất hiện trần truồng nơi công cộng, hoặc khu vực cá nhân nhưng trước mắt công chúng, sẽ bị phạt tối đa 2.000 SGD, hoặc bị bỏ tù tối đa 3 tháng, hoặc kết hợp cả hai. Do không có tiền nộp phạt và cũng không có địa chỉ cư trú rõ ràng nên ông Lim sẽ phải ngồi tù 1 tuần.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.