Vượt dốc… trời ơi

17/05/2012 03:00 GMT+7

Nhiều ngày qua, các chiến sĩ thuộc xã đội, dân quân tự vệ, công an viên… xã An Hảo, H.Tịnh Biên (An Giang) đã thay nhau cõng gạo, xăng dầu vượt “dốc trời ơi” lên núi Cấm giúp dân.

 Vượt dốc… trời ơi
Chiến sĩ cõng bao gạo 50 kg vượt qua dốc cao - Ảnh: Thanh Dũng

Ngày 5.5 xảy ra vụ lở đá trên đường lên núi Cấm làm chết 6 người. Sau đó, UBND huyện tạm thời phong tỏa đường lên núi, dọn dẹp hiện trường tai nạn. Núi Cấm cao trên 705 mét, đột ngột bị cách trở với đồng bằng; giá gạo, xăng dầu, nước đá… tăng vùn vụt. Để “hạ nhiệt” giá cả đang đẩy hàng trăm hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu các ấp: Rau Tần, Vồ Đầu, Vồ Bà lâm vào cảnh khó khăn, các chiến sĩ đã thay nhau đưa gạo, xăng dầu lên núi giúp bà con yên tâm không lo đói, thiếu nhiên liệu.

Các chiến sĩ cõng gạo và nhu yếu phẩm vượt hơn 4 km đường rừng lên núi. Con đường mòn quanh co, khúc khuỷu, càng lên cao dốc càng đứng. Chiến sĩ Lê Thành Công, người ướt sũng mồ hôi, cõng bao gạo nặng 50 kg leo từng bước. Qua khỏi con dốc tới điểm tập kết gạo, xăng... ngồi nghỉ giây lát, Công vội quay xuống tiếp tục cõng gạo lên núi. Công nói nhanh: “Mấy ngày nay gạo trên núi tăng giá lắm, tụi tôi phải cõng gạo lên mau để cô bác không phải lo đói”.

Theo quy định tạm thời, mỗi hộ dân được mua 10 kg gạo, riêng các hộ ở xa hay người già yếu được ưu tiên mua 20 kg, khi nào ăn hết gạo đăng ký mua tiếp. Chị Bảy Tuyền, sống ở ấp Rau Tần, cho biết từ ngày phong tỏa đường lên núi, gạo trên đây ngày thường bán 12.000 đồng/kg đã tăng lên 20.000 đồng/kg, xăng tăng thêm 10.000 đồng/lít, các thực phẩm, gia vị khác cũng tăng theo. Chị Tuyền bộc bạch: “Mọi năm đây là thời điểm khách hành hương về núi Cấm đông nhất, tụi tôi chạy xe ôm một ngày được mấy trăm ngàn.

Từ ngày xảy ra tai nạn, ít người lên núi, rồi đường lên núi bị cấm không ai làm ăn, chạy xe gì được. Còn vật giá trên núi cứ tăng nên bà con lo quá, đứng ngồi không yên. Muốn xuống núi mua gạo, xăng nhưng không ai dám xách xe vượt qua dốc trời ơi, còn lội bộ lên xuống mất gần một ngày. Mấy rày nghe phong phanh xã đưa gạo, xăng lên đây bán cho bà con với đúng giá thị trường, ai cũng mừng”. 

Bà Tám Bi, ngụ ấp Vồ Đầu, nói hay tin chính quyền chở gạo, xăng lên núi bán thì giá gạo, xăng bắt đầu hạ giá, kéo theo các món khác cũng lần lượt giảm giá. Dự kiến phải mất hơn 15 ngày mới dọn dẹp xong hiện trường tai nạn. Và như thế thời gian cho xe lưu thông trở lại trên núi Cấm vẫn còn khá lâu. Ông Phan Thành Tài - Chủ tịch UBND xã An Hảo - cho biết sẽ huy động lực lượng trẻ các khối ngành tiếp tục đưa gạo, xăng lên núi cho đến khi nào đường cho xe lên núi vận hành trở lại.

Thanh Dũng

>> Sạt lở trên núi Cấm do địa chất
>> Kiểm tra tổng thể các núi đá ở Thất Sơn
>> Chi trả bảo hiểm cho nạn nhân núi Cấm
>> Đưa gạo và xăng lên núi Cấm
>> Di tản dân, phá đá nguy hiểm trên núi Cấm
>> Cho phá vỡ các khối đá nguy hiểm ở núi Cấm
>> Thảm nạn trên núi Cấm: Tìm ra nguyên nhân đá rơi
>> Thảm nạn trên núi Cấm: Tang tóc ở xóm nghèo
>> Phong tỏa đường lên núi Cấm
>> Đá rơi ở núi Cấm nặng khoảng 10 tấn, rơi từ độ cao 300m
>> Đá lăn từ núi Cấm đè bẹp xe du lịch, 6 người chết
>> “Hùng kê” trên đỉnh Cấm Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.