Bắt quả tang 'mẹ mìn' đưa bé trai sang Trung Quốc bán

28/10/2013 19:01 GMT+7

(TNO) Đang trên đường đua cháu trai Nguyễn Tấn Thiên Bảo (4 tuổi) sang Trung Quốc bán, Nguyễn Thị Ngọc Hương (38 tuổi, ở Đồng Nai) đã bị Công an H.Phú Xuyên bắt quả tang.

(TNO) Chiều 28.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Xuyên (TP.Hà Nội) cho biết công an vừa phá một vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em sang Trung Quốc và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Hương (38 tuổi, ở Đồng Nai) để điều tra làm rõ.

Trước đó, 17 giờ ngày 26.10, nhận được thông tin trên tuyến xe khách TP.HCM - Hà Nội có một phụ nữ đem theo bé trai 4 tuổi để bán sang Trung Quốc, Công an H.Phú Xuyên đã thành lập nhiều tổ công tác truy tìm.

Kiểm tra một chiếc xe khách lưu thông trên tuyến QL 1A, tổ công tác phát hiện Hương đi cùng một bé trai. Cháu trai liên tục khóc, kêu tên mẹ. Cháu nói tên mình là Nguyễn Tấn Thiên Bảo, có mẹ là Thúy. Khẩn trương xác minh làm rõ, được biết, Thiên Bảo là con của chị Nguyễn Thị Thuý (28 tuổi, ở Bà Rịa-Vũng Tàu), hiện đang chữa bệnh tại Bệnh viên Từ Dũ (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) và một ngày trước đó, chị Thúy có trình báo với cơ quan công an rằng cháu Thiên Bảo bị mất tích.

Bắt quả tang mẹ mìn đưa bé trai sang Trung Quốc bán
Mẹ mìn Hương - Ảnh: Hà An

Tiếp tục khai thác nóng, “mẹ mìn” Hương thừa nhận năm 2011 sang Trung Quốc làm thuê. Biết một số người bản địa có nhu cầu mua trẻ em với giá cao nên đã nảy lòng tham, về Việt Nam tìm kiếm trẻ bán sang Trung Quốc.

Tìm tới Bệnh viện Từ Dũ, Hương làm quen với cháu Thiên Bảo. Sáng 24.10, "mẹ mìn" này dụ dỗ cháu bé đi chơi, mua đồ cho cháu rồi đưa lên xe khách ở Bến xe Miền Đông để đi ra Hà Nội, rồi lên Lạng Sơn để sang Trung Quốc.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.