Khi thú cưng là cọp, sư tử...

28/12/2006 21:59 GMT+7

Đã qua rồi thú nuôi "cún" cưng, những người yêu súc vật ở xứ sở sương mù giờ đây đã chuyển niềm đam mê của mình sang những con thú hoang dã, bất kể kích cỡ "đồ sộ" của chúng.

Theo kết quả một cuộc khảo sát do Tổ chức Big Cats in Britain (BCIB) ở Anh thực hiện, người dân nước này đang nuôi trong nhà một số lượng lớn động vật hoang dã mà họ cho là thú cưng.

Cụ thể gồm: 2.000 con đà điểu châu Phi, 300 con bò rừng, 6.000 con lợn lòi đực, 250 con rắn độc và 50 con thú thuộc họ cá sấu. Ngoài ra, các hộ gia đình ở Anh cũng nuôi gần 500 con khỉ và 154 con vật thuộc dòng họ nhà mèo, trong đó có 12 con sư tử, 14 con cọp, 50 con báo, 16 mèo hoang.

Đây là kết quả thống kê tại các hộ gia đình cá nhân chứ không kể đến số liệu của các vườn thú. "Mặc dù những con vật kỳ lạ này bị coi là động vật nguy hiểm... nhưng thật may là chúng không thường bỏ trốn" - nhà nghiên cứu S.Stevens thuộc BCIB cho biết. (Reuters)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.