Vụ chìm ghe trên sông Sài Gòn: Vẫn chưa tìm được thi thể cháu bé

12/04/2014 18:44 GMT+7

(TNO) Đến 17 giờ 30 phút chiều nay 12.4, người nhà nạn nhân vẫn mòn mỏi, chờ đợi, ngóng tin tìm kiếm thi thể bé 3 tuổi bị chìm ghe trên sông Sài Gòn đoạn qua cảng ICD (khu phố 7, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Mòn mỏi  ngóng tin, tìm xác bé 3 tuổi 
Gia đình bé Thiện đang ngóng trông tin tức

Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 30 phút tối 11.4, tàu TG 13219 của gia đình anh Nguyễn Thanh Hùng (26 tuổi) chở tôn xi măng khi cập cảng ICD để nhận hàng chở đi bán thì bị chìm, khiến bé trai Nguyễn Hữu Thiện (3 tuổi) chìm theo tàu.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ gồm hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tiến hành trục vớt tàu và tìm thi thể em bé. Nhưng đến chiều nay 12.4 vẫn chưa tìm được thi thể bé.

Mòn mỏi  ngóng tin, tìm xác bé 3 tuổi 2 
Gia đình thuê thêm thợ lặn để tiếp tục tìm kiếm thi thể bé - Ảnh: Thanh Vạn

Anh Quận (35 tuổi, quê Tiền Giang) là người nhà nạn nhân cho biết: tàu bị cạn mũi, ghe bị nghiêng và lật. Lúc đó, cha bé đồng thời là thuyền trưởng của tàu lên bờ làm phiếu nhận hàng. Mẹ bé là chị Thảo đang chui lên khỏi tàu, thấy tàu nghiêng liền quay lại cứu con nhưng không kịp.

Lúc tàu chìm bé Thiện đang nằm sau lái nên chìm theo tàu.

Lúc xảy ra vụ việc trên tàu còn có anh Nguyễn Thanh Tùng là cậu ruột của bé. Cả 3 người lớn may mắn thoát nạn, nhưng đứa bé bị chìm.

Đến 17 giờ 30 phút chiều nay, gia đình bé Thiện còn thuê thêm thợ lặn từ Campuchia sang để phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được.

Cả gia đình nạn nhân đang mòn mỏi chờ tin bé trong đau khổ. 

Thanh Vạn - Lê Cầm

>> Tìm được xác nạn nhân chìm ghe
>> Chìm ghe, 1 người mất tích
>> Chìm ghe, 2 người chết
>> Chìm ghe, 1 cháu bé chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.