Trao quà cho gia đình 2 kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn

12/06/2014 20:05 GMT+7

(TNO) Chiều 12.6, đại diện Báo Thanh Niên đến thăm và tặng quà cho gia đình hai kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn (quê ở Hà Tĩnh) đang thực thi pháp luật tại quần đảo Hoàng Sa.

(TNO) Chiều 12.6, đại diện Báo Thanh Niên đến thăm và tặng hai suất quà (10 triệu đồng/suất) cho gia đình hai kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn (quê ở Hà Tĩnh) đang thực thi pháp luật tại quần đảo Hoàng Sa.

Trao quà cho gia đình 2 kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn
Đại tá Lê Ngọc Hương, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (thứ ba từ trái qua) trao 10 triệu đồng tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên cho gia đình anh Nguyễn Trung Kiên. Nhân dịp này, ông Bùi Viết Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (thứ hai từ phải qua) cũng trao tặng 1 triệu đồng tiền hỗ trợ cho gia đình anh Kiên để anh yên tâm công tác - Ảnh: Phan Quân

Đó là gia đình anh Nguyễn Trung Kiên (33 tuổi, kiểm ngư viên trên tàu KN 765/V3), quê ở thôn 3, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang và gia đình anh Đặng  Sỹ Nguyên (31 tuổi, kiểm ngư viên đang làm nhiệm vụ trên tàu KN 761/V3), trú tại Làng Mới, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc.

Anh Kiên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và con nhỏ đang phải nằm viện điều trị bệnh viêm phổi. Còn anh Nguyên thì có bố vừa qua đời vì bệnh ung thư, mẹ là bà Trần Thị Hòa dù đã 66 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải bươi đất, nhổ cỏ trên hai sào ruộng khoán để mưu sinh.

Trao quà cho gia đình 2 kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn 2
Ông Nguyễn Minh Vỵ, Phó chủ tịch UBND xã Vượng Lộc (thứ nhất từ trái qua) trao tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên cho gia đình anh Đặng Sỹ Nguyên - Ảnh: Nguyên Dũng

Biết nhiều người vì con trai mình đang thực thi pháp luật tại quần đảo Hoàng Sa mà đến thăm hỏi, động viên và trao quà, bà Hòa không cầm được nước mắt.

“Thời gian gần đây, qua báo đài, tui biết được Trung Quốc đã ngang nhiên đưa cả giàn khoan khổng lồ đặt chình ình trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi thằng Nguyên và các chiến sĩ kiểm ngư, cảnh sát biển đang công tác. Nói thật là ở nhà tui rất thương và nhớ nó. Có lúc tui cũng hồi hộp thay cho nó, vì thấy Trung Quốc phụt vòi nước tàn bạo ra rứa tê, nhưng tui cũng rất tự hào về nó. Gia đình tui cảm ơn, xúc động khi được nhận quà từ bạn đọc Báo Thanh Niên”, bà Hòa xúc động nói.

Nguyên Dũng

>> Trao quà cho các gia đình cảnh sát biển, kiểm ngư khó khăn
>> Trao quà bạn đọc ủng hộ gia đình chiến sĩ thực thi pháp luật trên biển Đông
>> Trao quà cho cán bộ tàu KN51
>> Trao quà cho 2 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Khám bệnh, trao quà cho người dân sóc Bom Bo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.