Giang hồ trả thù, hai mạng người chết oan

22/08/2012 14:50 GMT+7

(TNO) Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, băng nhóm giang hồ truy sát điên cuồng khiến hai người vô tội thiệt mạng.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 22.8 tuyên án tử hình đối với Lê Hoàng Dư Tiến (tức Tiến chùa, 31 tuổi, ngụ Bình Dương) và giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù đối với Đỗ Văn Giàu (36 tuổi, ngụ Bình Dương) về cùng tội “giết người”.

Rạng sáng 14.8.2007, Đồng Kim Tấn Thành, Đỗ Thanh Thủy Triều, Nguyễn Đại Lộc, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Hữu Tuấn (còn gọi là Tuấn "hủ tiếu", đã chết vì bệnh AIDS)… đến khu vực 621, H.Dĩ An, tỉnh Bình Dương ngồi nhậu. Sau đó, giữa Phúc và Lộc đã xảy ra cự cãi, đánh nhau.

Thấy vậy, Trần Văn Thanh (đang đánh bi da trong quán) đến can ngăn thì bị Tuấn "hủ tiếu" dùng dao chém một nhát vào gót chân. Gia đình Thanh chạy ra can ngăn cũng bị đánh. Sau đó, cả nhóm của Tuấn bỏ đến quán hủ tiếu tại số 695 Lê Văn Việt (Q.9, TP.HCM) để ăn khuya.

Lê Hoàng Dư Tiến đem chuyện Trần Văn Thanh bị đánh, kể cho Nguyễn Minh Thuận (em của Thanh, án sơ thẩm 20 năm tù) nghe. Lập tức Thuận tập hợp đồng bọn, chuẩn bị 5 cây mã tấu, hai cây đao cùng nhiều hung khí khác bỏ vào cốp xe ô tô đi tìm nhóm Tuấn "hủ tiếu".

Trong đêm đó, tại quán hủ tiếu tại số 695 Lê Văn Việt (Q.9) đã diễn ra một cuộc truy sát đẫm máu. Tiến, Thuận cùng đồng bọn vừa xuống xe lập tức xông vào dùng dao, mã tấu chém loạn xạ vào bất kỳ ai có mặt trong quán. Hậu quả, hai thực khách của quán là anh Đỗ Văn Bảy và Lê Tấn Toàn tử vong do bị chém đứt ngang vùng cổ, bốn người khác cũng bị chém trọng thương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Giàu đưa ra chứng cứ mới đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, gia đình bị hại có đơn xin giảm án và một số chứng cứ khác mà tòa sơ thẩm chưa xem xét nên Hội đồng xét xử đã giảm án cho Giàu.

Tin, ảnh: Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.