Đắng lòng trẻ sơ sinh bị vứt ở rạp hát

06/07/2013 17:58 GMT+7

(TNO) Một bé trai sơ sinh nghi bị một người mẹ ở Thái Lan nhẫn tâm vứt ngay trước rạp chiếu phim và đã chết trước khi người ta tìm thấy bé.

Sáng nay 6.7, một công nhân dọn rác ở rạp Mahachai thuộc tỉnh Samut Prakan tiếp giáp với thủ đô Bangkok đã phát hiện một đứa bé chừng 5-6 tháng tuổi trong một bao đựng rác.

Người đàn ông này cho biết tình cờ phát hiện ra đứa bé khi đang cùng với các đồng nghiệp phân loại bao rác. Tuy nhiên, khi họ phát hiện thì đứa trẻ này đã chết trước đó khoảng 24 tiếng đồng hồ.

Cảnh sát đang truy tìm người mẹ hoặc người đã vứt đứa trẻ sơ sinh này.

Hiện tượng vứt trẻ sơ sinh xuất hiện khá thường xuyên ở Thái Lan. Những người mẹ trẻ đã nhẫn tâm vứt chúng ra đường "như vứt rác" để từ bỏ trách nhiệm của mình.

Theo các nhà xã hội học Thái Lan, ngày càng có nhiều học sinh mang thai khi vẫn đang đến trường. Giới trẻ nước này đang bị ảnh hưởng bởi ngành công nghiệp tình dục đang rất phát triển ở đây.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Chó cứu được trẻ sơ sinh
>> Những vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh kinh hoàng ở Trung Quốc
>> Bắt hai đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh sang Trung Quốc
>> Giải cứu 10 trẻ sơ sinh bị bán sang Trung Quốc
>> Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
>> Bỏ rơi trẻ sơ sinh
>> 40 trẻ sơ sinh bị vứt bỏ mỗi tháng ở thủ đô Namibia
>> Bỏ rơi trẻ sơ sinh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.