Một ca phẫu thuật tim ngặt nghèo cần được giúp đỡ

19/12/2007 23:08 GMT+7

Ngày 19.12, bệnh nhân Nguyễn Thị Mai Phương (tổ 21K5, Sơn Phong, Hội An, Quảng Nam) đã hoàn toàn hồi phục, có thể nói chuyện, ăn uống nhẹ sau ca phẫu thuật vào ngày 16.12.

Theo bác sĩ Ngô Đức Hải- Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bệnh nhân Phương nhập viện ngày 15.12, trong tình trạng nguy cấp, tim bị hẹp van 2 lá rất nặng, áp lực động lực phổi lên đến 130 mmHg (thông thường, áp lực này ở mức 30, ở mức 50 là nặng, mức 80 là rất nặng- PV). Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của bệnh viện cùng một số chuyên gia nước ngoài quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài trong 4 giờ đồng hồ và đã thành công.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là gia đình bệnh nhân chưa có tiền để giải quyết mức phí 75 triệu đồng của ca mổ vì hoàn cảnh ngặt nghèo. Chị Phương còn 2 con nhỏ và 1 mẹ già, cả nhà sống chủ yếu dựa vào thu nhập người chồng đạp xe ba gác (mỗi ngày chỉ 30.000-40.000 đồng). Làm việc với Thanh Niên, Ban giám đốc BV Hoàn Mỹ cũng đã quyết định giảm 10% trong tổng chi phí. Nhưng số tiền còn lại vẫn còn rất lớn so với thu nhập từ lao động phổ thông của gia đình bệnh nhân này nên rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.