Nghi phạm bắn người trước vũ trường ra đầu thú

10/08/2012 21:22 GMT+7

(TNO) Ngày 10.8, Phùng Anh Thái (tức Thái “côn”, 27 tuổi, quê Hà Nội, là người bắn trọng thương ông Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) trước cửa vũ trường 030, số 21 - 27 Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1 vào rạng sáng 12.2.2012) đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đầu thú.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 11.2, chị Vương Thị Tường Vy (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cùng người thân (gần 20 người) và 2 người bạn là ông Tuấn, cô Ngô Thị Mỹ Linh (ngụ Q.3, TP.HCM) đến vũ trường 030 để uống rượu.

Ngồi bên cạnh bàn ông Tuấn là bàn của Thái cùng với nhóm bạn khoảng 10 người. Trong lúc nhảy nhót va chạm nhau, hai bên dẫn đến xô xát.

Tưởng vụ việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng sau 0 giờ ngày 12.2, vừa bước ra khỏi cửa vũ trường, ông Tuấn đã bị Thái dùng súng bắn trúng cổ trọng thương nhưng thoát chết.

Gây án xong, Thái bỏ ra Thanh Hóa lẩn trốn và đến nay ra đầu thú.

Tin, ảnh: Đàm Huy

>> Bức xúc vụ trường học Mỹ bắt nữ sinh “thử thai”
>> Bắt nhân viên vũ trường chém chết người
>> ĐBQH chuyên trách phải có năng lực tương đương vụ trưởng
>> Cháy vũ trường
>> Argentina: 20 năm tù cho chủ vũ trường để xảy ra hỏa hoạn
>> Karaoke, vũ trường, mát-xa sẽ bị thắt chặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.