Hiểu lầm, anh vợ giết em rể

03/04/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 3.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Kiệt (45 tuổi, Q.8, TP.HCM) 8 năm tù về tội “giết người”.

>> Mâu thuẫn gia đình, bố đánh chết con

Bà Vũ Thị Nguyệt cho các con đất cất nhà ở chung trên một mảnh đất và sử dụng chung con hẻm rộng 1,2 m. Trong đó có Nguyễn Đình Kiệt (con ruột) ở cuối hẻm, Nguyễn Văn Tùng (con rể) ở trước nhà Kiệt.

Hiểu lầm, anh vợ giết em rể
Bị cáo Kiệt chờ nghe tuyên án

Chiều 13.4.2012, Tùng để bếp lò nướng đồ nhậu ở trên đường hẻm, gây cản trở đi lại nên bà Nguyệt nhiều lần kêu Tùng dọn bếp vào nhà. Nghĩ rằng Kiệt xúi mẹ nói nên Tùng tức tối, chửi Kiệt.

Lúc này, Kiệt đang cầm dao gọt xoài, liền bỏ dao vào túi quần ra gặp Tùng thanh minh, giải thích. Tùng không nói gì, cầm khúc cây tầm vông đập Kiệt, rồi bóp cổ. Nhiều anh, em trong nhà không hiểu chuyện gì cũng nhảy vào đấm, đá dồn Kiệt vào góc cửa sắt.

Trong lúc cùng đường, Kiệt rút dao đâm Tùng một nhát rồi vứt dao chạy thoát. Hậu quả, Tùng tử vong, Kiệt bị thương tích 1%.

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi bào chữa cho bị cáo cho rằng Kiệt bị dồn vào đường cùng mới phản kháng nên hành vi chỉ cấu thành tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” nên đề nghị hội đồng xét xử chuyển tội danh.

Theo hội đồng xét xử, bị hại là em rể của bị cáo nhưng vì hiểu lầm đã có những hành vi chửi bới xúc phạm và đánh anh vợ của mình nên cũng có một phần lỗi. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo vẫn là tội giết người. Do bị cáo Kiệt khắc phục một phần hậu quả, bồi thường 63 triệu đồng, ăn năn hối lỗi nên tòa tuyên án 8 năm tù.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người dã man lãnh án chung thân
>> Ý xử lại kỳ án giết người “liên lục địa”
>> Nổ súng giết người trong đêm
>> Vẫn còn một nghi can trong vụ giết người Việt chặt xác ở Bangkok
>> Bắt thêm 4 nghi can giết người Việt ở Bangkok

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.