Cụ bà bị gãy xương đùi khi… đi xe buýt

24/12/2011 19:55 GMT+7

(TNO) Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 24.12 tại điểm trung chuyển khách số 13 (nằm trên đường Tân Xuân thuộc xóm 1, xã Đông Ngạc, H.Từ Liêm, Hà Nội), nạn nhân là bà Phạm Thị Châu (SN 1944, quê ở xã Hợp Hòa, H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

(TNO) Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 24.12 tại điểm trung chuyển khách số 13 (nằm trên đường Tân Xuân thuộc xóm 1, xã Đông Ngạc, H.Từ Liêm, Hà Nội), nạn nhân là bà Phạm Thị Châu (SN 1944, quê ở xã Hợp Hòa, H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe buýt chạy tuyến 58 Yên Phụ-Thanh Tước mang biển kiểm soát 29B-025.34 thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến, lưu thông đến điểm trung chuyển số 13, cửa xe mở, bà Châu bước xuống xe. Tuy nhiên, do già yếu, khi bà Châu chưa kịp đặt chân xuống đường thì bất ngờ xe buýt chuyển bánh, khiến bà Châu ngã lăn ra đường.


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường nơi bà Châu bị ngã

Nhiều người dân quanh đó đã ra giúp đỡ bà Châu và chặn xe buýt lại. Trước thái độ kiên quyết của người dân, người phụ xe đã miễn cưỡng đưa bà Châu vào Bệnh viện E trong khi lái xe vẫn điều khiển xe buýt về bến. Tại bệnh viện, bà Châu được xác định bị gãy xương đùi. Tuy nhiên, sau khi đưa bà Châu vào bệnh viện, phụ xe định bỏ đi nhưng người nhà nạn nhân ngăn cản và mời cơ quan công an đến giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an P.Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy) đã có mặt tại bệnh viện. Tại đây, danh tính người phụ xe được làm rõ là Lưu Văn Ăng. Và sau hơn 2 tiếng, Nguyễn Văn Cẩn (SN 1968), tài xế chiếc xe buýt liên quan mới có mặt tại bệnh viện.

Theo tài xế Cẩn, vì bà Châu mang nhiều đồ nên vướng vào cửa xe nên bị ngã. Chưa hết, tài xế Cẩn còn cho biết, bà Châu đã bước xuống xe khi xe vẫn đang chạy. Tuy nhiên, khi lực lượng công an đặt câu hỏi "Tại sao khi xe chưa dừng hẳn mà đã mở cửa lên xuống?" thì tài xế chỉ biết im lặng.


Tài xế và phụ xe làm việc cùng cơ quan công an

Trong khi đó, bà Châu lại cho biết: “Khi vừa mới bước được một chân xuống đất, chưa kịp lấy thăng bằng thì chiếc xe đã vội lao đi, vì thế nên tôi mới ngã ra đường”. Theo các bác sĩ Bệnh viện E, do bà Châu bị gãy hoàn toàn xương đùi, nguy hiểm đến tính mạng nên bệnh viện đã tiến hành ca mổ ngay lập tức.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, đến cuối giờ chiều 24.12, phía Công ty Bảo Yến vẫn chưa có động thái gì với nạn nhân.


Bà Châu đang nằm viện điều trị

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.