Lượm lặt

15/12/2004 22:28 GMT+7

Dạ dày ngoại hạng. Anh chàng Nagaraju (22 tuổi) đã phải nhập viện ở Karimnagar (Ấn Độ) với triệu chứng đau bụng và nôn mửa. Hình ảnh chụp X quang sau đó cho thấy có một số vật dụng bằng kim loại "thường trú" trong dạ dày bệnh nhân. Sau khi làm phẫu thuật, các bác sĩ đã lôi ra tổng cộng 90 đồ vật khác nhau, từ chìa khóa, tuộc-vít, cờ lê đến đinh sắt. Chưa rõ tại sao bấy nhiêu món "đồ ăn" này lại nằm trọn trong dạ dày của Nagaraju. (Đ.N)

Hôn nhân "chay". Một công ty môi giới hôn nhân vừa được thành lập tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) nhằm phục vụ những người muốn kết hôn nhưng không muốn quan hệ chăn gối. Theo đó, bất cứ ai có nhu cầu lập gia đình nhưng không thể thực hiện "chuyện ấy" vì có vấn đề về sức khỏe (tinh thần hoặc thể xác) thì hãy đến công ty trên. Tuy mới khai trương nhưng công ty rất lạc quan trước triển vọng kinh doanh do đã có nhiều người tìm đến dịch vụ đặc biệt này. (C.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.