Lừa đảo kiểu mới

23/11/2004 23:19 GMT+7

Bưu điện huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang một kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các điểm bưu điện-văn hóa xã với thủ đoạn mới.

Thủ đoạn của bọn chúng là dùng tờ 500.000 đồng có tẩm thuốc mê đưa cho nhân viên bưu điện xin mua 1 thẻ Vinaphone 100.000 đồng. Khi nhân viên đưa thẻ và thối lại 400.000 đồng thì tự nhiên người vã mồ hôi, không biết gì nữa. Đối tượng thu lại tờ 500.000 đồng, cầm luôn 400.000 đồng tiền thối và 1 thẻ Vinaphone mệnh giá 100.000 đồng rồi bỏ đi. Khi nhân viên bưu điện tỉnh lại thì đối tượng đã đi mất. Tại điểm Bưu điện văn hóa xã Ia Le và Ia Phang, mỗi nơi đã bị lừa mất số tiền 400.000 đồng và 1 thẻ Vinaphone 100.000 đồng. Đến vụ tiếp theo, Giám đốc Bưu điện huyện Chư Sê Nguyễn Xuân Tảo đã bắt quả tang đối tượng tên N.N.B (27 tuổi, thường trú ở đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang lừa đảo nhân viên Bưu điện huyện Chư Sê với thủ đoạn trên, 1 đối tượng nam khác đã tẩu thoát.

T.Q.H

Cái chết bất ngờ

Đêm 22/11, trước bờ kênh Nhiêu Lộc đối diện nhà 62/135/33D Lý Chính Thắng, P.8, Q.3 (TP.HCM), anh Trần Văn H. (35 tuổi, ngụ ở Q.1) thấy 2 cô gái đi ngang nên buông lời trêu ghẹo. Sau khi bị 2 cô gái đánh, anh H. đi bộ băng qua đường thì té xỉu và chết trên đường đi cấp cứu.

H.Thanh

Ngủ trong buồng cũng bị cướp

Rạng sáng hôm qua 23/11, chị Nguyễn Thị Tuyết Vân (30 tuổi, ngụ tại ấp 8, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) đang ngủ cùng chồng, con trong buồng riêng, kẻ gian đột nhập vào giật 2 sợi dây chuyền gần 5 chỉ vàng chị đeo trên cổ. Trong lúc mò túi áo tìm tiền thì bị chồng chị phát hiện, thủ phạm liền mở cửa tẩu thoát ra bờ ruộng, bỏ lại túi xách có 2 cây kềm, 200 ngàn đồng, 1 bộ quần áo cũ.

Khôi Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.