Thác "Thiên Thần", di sản thiên nhiên thế giới, đã được một phi công người Mỹ tên Jimmy Angel tìm thấy vào năm 1937 và được đặt theo tên người này, tức Angel. Từ đó đến nay, thác "Thiên Thần" trở thành một trong những nơi thu hút du khách nhiều nhất trên thế giới mặc dù thác nằm xa bang Bolivar.
“Sẽ chẳng ai nhắc đến thác Thiên Thần nữa. Nó là của chúng ta và nó đã ở đó rất lâu trước khi Angel (phi công người Mỹ - PV) đặt chân tới”, ông Chavez nói.
Trong thổ ngữ Pemon, thác nước này được gọi là Kerepakupai meru, có nghĩa là “thác nước của nơi sâu nhất”.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Chavez muốn thay đổi tên một vật thể nào đó.
Sau khi trở thành tổng thống vào năm 1999, nhà lãnh đạo này đã đổi tên đất nước mình từ Venezuela thành Cộng hòa Venezuela Bolivarian. Sự thay đổi này nhằm tỏ lòng kính trọng đối với nhà đấu tranh cho tự do Simon Bolivar.
Ông Chavez cũng đã đổi tên một ngọn núi ở Caracas khi thay tên Cerro Avila bằng một cái tên bản địa Guaraira Repano.
Hoàng Bảo
Bình luận (0)