Em yêu đường sắt

01/03/2012 03:58 GMT+7

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Mỹ Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) dài khoảng 3 km với nhiều đường bộ giao cắt, không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Vì vậy Trường THCS Mỹ Thủy thường xuyên kết hợp với ga Mỹ Trạch đẩy mạnh phong trào “Em yêu đường sắt quê em”.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Mỹ Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) dài khoảng 3 km với nhiều đường bộ giao cắt, không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra. Vì vậy Trường THCS Mỹ Thủy thường xuyên kết hợp với ga Mỹ Trạch đẩy mạnh phong trào “Em yêu đường sắt quê em”.

Từ năm 2005 đến nay, cứ đầu năm học, trường tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: thiếu nhi ra quân bảo vệ đường sắt, ký cam kết bảo vệ an toàn giao thông (ATGT) đường sắt, thực hiện phong trào “Đoạn đường em chăm”, lập đội thiếu nhi bảo vệ đường sắt. 100% đội viên Trường THCS Mỹ Thủy tham gia phong trào, ký cam kết về việc giữ trật tự ATGT đường sắt.

Nhà trường cũng đã linh hoạt lồng ghép, phổ biến những kiến thức về ATGT, văn hóa giao thông vào trong các tiết học văn hóa, các buổi chào cờ đầu tuần. Nhắc nhở học sinh không chơi đùa trên đường sắt, kịp thời tố giác các hành vi lấy cắp vật tư, trang thiết bị.

Một hoạt động đặc biệt được tổ chức định kỳ hằng tháng là phối hợp với Xã đoàn Mỹ Thủy và các đoàn viên thanh niên ở ga Mỹ Trạch tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, bảo trì đường sắt. Dù diễn ra thường xuyên nhưng bạn nào cũng hào hứng tham gia.

Những lúc ấy, cả đoạn đường sắt rợp cờ hoa, khẩu hiệu như ngày hội. Nguyễn Văn Hiếu (lớp 7A) hồ hởi nói: “Tham gia các hoạt động này chúng em hiểu rõ các quy định khi vào ga, đi tàu hay vượt qua đường ngang. Em và các bạn còn được thầy cô, các cô chú ngành đường sắt hướng dẫn để nhận biết các thiết bị như tà vẹt, đinh cram pông, bản đệm ray, bu lông sưới, đá ba lát”. 

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.