Quán quân "Tiếng hát mãi xanh 2013" tri ân khán giả

17/06/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Quán quân Duy Dũng cùng “những chàng trai vàng” của Tiếng hát mãi xanh 2013 đã có cơ hội tái ngộ và tri ân khán giả trong đêm nhạc mở màn cho loạt chương trình Xanh hoài Tiếng hát mãi xanh diễn ra vào tối 15.6, tại nhạc viện TP.HCM.

(TNO) Quán quân Duy Dũng cùng “những chàng trai vàng” của Tiếng hát mãi xanh 2013 đã có cơ hội tái ngộ và tri ân khán giả trong đêm nhạc mở màn cho loạt chương trình Xanh hoài Tiếng hát mãi xanh diễn ra vào tối 15.6, tại nhạc viện TP.HCM.

Lần đầu tiên đứng trước một chương trình ca nhạc quy mô dành riêng cho mình, những giọng hát vốn “không chuyên” được phát hiện muộn mằn bởi cuộc thi Tiếng hát mãi xanh như Nguyễn Duy Dũng, Mai Văn Đặng, Trần Ngọc Hòa đã thật sự tự tin và “tỏa sáng” không kém bất kỳ ca sĩ chuyên nghiệp nào.

Đặc biệt là Nguyễn Duy Dũng, không làm phụ lòng khán giả đã tin yêu từ Tiếng hát mãi xanh 2013, “chàng trai” đến từ Hội An chứng minh sự thuyết phục của ngôi vị mình đã đạt được, khi lần nữa thể hiện lại những ca khúc tạo nên sự thành công cho anh trong mùa giải vừa qua với Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy - thơ Hữu Loan), Vì đó là em (Diệu Hương), Cõng mẹ đi chơi (Trần Quế Sơn)…

  
Quán quân Tiếng hát mãi xanh 2013 trở lại ấn tượng với bản lĩnh và giọng ca đầy thuyết phục trong đêm diễn dành riêng cho mình

Sở hữu chất giọng trữ tình, tự sự nhưng cũng đầy nội lực, Duy Dũng đã lôi cuốn khán giả bằng những xúc cảm mãnh liệt nhưng chân thành, mộc mạc gửi gắm từ người con xứ Quảng, với những ca khúc lãng mạn anh chọn thể hiện trong đêm như: Áo lụa Hà Đông (Ngô Thụy Miên - thơ Nguyên Sa), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Anh còn nợ em (Phan Thành Tài)..., và đặc biệt là Thuở ấy có em (Huỳnh Anh) đầy quyến rũ qua phong cách blues-jazz.

Bên cạnh đó, “Ông già Nam bộ” Mai Văn Đặng xuất hiện trở lại nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng hào hùng, vui nhộn với Đoàn lữ nhạc (Đỗ Nhuận), rồi nức nở với Xóm đêm (Phạm Đình Chương), lả lướt tango với Bóng chiều tà (Nhật Bằng); hào hoa với Mộng dưới hoa (Phạm Đình Chương, thơ Đinh Hùng), lãng mạn với Chiếc lá cuối cùng - ca khúc đã mang đến cho ông giải Thí sinh hát dòng nhạc lãng mạn, trữ tình giàu cảm xúc nhất Tiếng hát mãi xanh 2013 vừa qua.

Trần Ngọc Hòa lại ngọt ngào, tình tự với Sông quê (Đinh Trầm Ca); rồi lại vút cao, tha thiết với Dấu tình sầu (Ngô Thụy Miên) và tình tự trong Lâu đài tình ái (Trần Thiện Thanh).


"Ông già Nam Bộ" Mai Văn Đặng vẫn duyên dáng như trên sân khấu Tiếng hát mãi xanh 2013


Anh Trần Ngọc Hòa thể hiện các ca khúc ngọt ngào, sâu lắng

Ngoài ra, không thể không kể đến sự góp mặt của các khách mời như Kim Thoa (Tiếng hát mãi xanh 2012), Bích Lệ, Ngọc Dung (Tiếng hát mãi xanh 2013), đã tạo nên sự đồng điệu, duyên dáng với các tiết mục song ca cùng ba “chàng trai vàng”. 


Tiết mục song ca của Duy Dũng và khách mời Kim Thoa với ca khúc Hoài cảm (Cung Tiến) được đánh giá là "điểm nhấn" ấn tượng cho đêm diễn

Tất cả đã cùng nhau đem lại một đêm nhạc vừa nồng nàn, ấm áp dành cho khán giả yêu thích Tiếng hát mãi xanh, vừa sang trọng nhưng lại gần gũi, ấm cúng rất… phòng trà, với những màn giao lưu, những câu chuyện đời thường được MC Quỳnh Hương dẫn dắt tình tự, hào hứng và hóm hỉnh.

Mặc dù chưa có kế hoạch thực hiện định kỳ, nhưng loạt chương trình Xanh hoài Tiếng hát mãi xanh sẽ cố gắng được duy trì để những “giọng ca xanh mãi” có nhiều cơ hội được bước lên sân khấu dành riêng cho họ như những nghệ sĩ biểu diễn thực thụ, trong sự đón nhận của các khán giả yêu mến cuộc thi này.

Hiền Nhi
Ảnh: MayQ

>> Nguyễn Duy Dũng đoạt giải nhất Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Sân khấu mới cho thí sinh "Tiếng hát mãi xanh
>> Từ người bán hàng thành quán quân "Tiếng hát mãi xanh
>> Nguyễn Duy Dũng đoạt giải nhất Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Chàng trai Hội An" giành giải nhất "Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Đêm cuối Tiếng hát mãi xanh 2013
>> Tiếng hát mãi xanh": Ba người đàn ông khuấy động đêm chung kết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.