Biết tìm đâu?

01/01/2009 22:18 GMT+7

Một cựu quan chức TP Fort Lauderdale (Mỹ) từng giúp lập chương trình chống trộm cắp xe đạp lại trở thành nạn nhân của một vụ trộm xe.

Theo hãng tin AP, đầu tuần này khi đang đạp xe ra bờ biển thì ông Tim Smith chứng kiến một vụ đụng xe. Ông liền dựng chiếc xe đạp của mình bên vệ đường để chạy đến chỗ 2 chiếc xe đụng nhau. Sau khi thấy cả hai tài xế đều không bị thương tích, ông Smith quay lại thì hỡi ôi, chiếc xe của ông đã... không cánh mà bay. Điều oái oăm là dù ông Smith là người xúc tiến thành công chương trình đăng ký xe đạp nhằm hỗ trợ cảnh sát tìm xe bị mất trộm, nhưng khi đến cảnh sát để cớ mất xe thì ông buộc phải thú nhận là xe của mình... chưa được đăng ký.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.