Khi đệ tử "lưu linh" buồn ngủ

04/12/2007 23:54 GMT+7

Xỉn quắc cần câu, David Gibbons, một du khách Ireland tại khu trượt tuyết Bansko của Bulgaria chẳng thể tìm thấy đường về khách sạn. Chẳng có gì phải lo! Ông ta chọn một cửa hàng bán các thiết bị nội thất bên đường để đột nhập vào trong, leo lên giường làm một giấc tới sáng.

Khi bị đánh thức, Gibbons tỏ ra rất bực mình nhưng mau chóng thay đổi thái độ khi nhận ra người đánh thức mình là… một ông cớm. Phải mất một lúc sau, vị khách du lịch chịu chơi mới nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Ông ta vẫn chưa tỉnh hẳn cho tới khi được thông báo có thể sẽ phải nộp phạt đến 4.000 USD.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.