Cá voi sát thủ già nhất đã trở lại

16/05/2014 10:32 GMT+7

(TNO) Cá voi sát thủ Granny một lần nữa lộ diện ngoài khơi bang British Columbia của Canada, và ước tính nó khoảng 103 tuổi.

(TNO) Granny một lần nữa lộ diện ngoài khơi bang British Columbia của Canada, và ước tính nó khoảng 103 tuổi.

“Granny” là tên mà các nhà khoa học đặt cho nữ chúa của bầy cá voi sát thủ gọi là “J-Pod”, hoặc “Tổ chức cá voi sát thủ phương nam”.

Được cho là đã chào đời một năm trước khi tàu Titanic chìm, Granny mới đây được phát hiện đang rong ruổi ngoài khơi bờ biển phía bắc Thái Bình Dương với đông đúc con cái và cháu chắt.

Đa số cá voi sát thủ không sống quá 70 tuổi, nhưng Granny vẫn tiếp tục xuất hiện dù đã hơn 100 tuổi, theo tờ The Vancouver Sun.

Granny lần đầu tiên được phát hiện bởi Simon Pidcock của tổ chức Ocean EcoVentures cách nay hơn 13 năm ở ngoài khơi bờ biển Canada.

Trước khi lộ diện ở ngoài khơi bang British Columbia được vài tuần, Granny và đàn con cháu ở tít phía nam của bờ biển California (Mỹ), và theo Ken Balcomb của Trung tâm Nghiên cứu Cá voi thuộc bang Washington (Mỹ), trước đây cá voi không phải di chuyển xa như vậy để tìm thức ăn.

Phi Yến

>> Dùng vệ tinh đếm cá voi
>> Thủy tổ cá heo và cá voi răng
>> Cá voi dính liền nhau
>> Cá voi sát thủ cũng bị mãn kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.