Tháng 12 ở Singapore

20/12/2007 15:55 GMT+7

(TNO) Tháng cuối năm ở Singapore, tiết trời ảm đạm. Có ngày, mưa rỉ rả từ sáng đến tối. Không mưa, trời cũng xám xịt. Dù vậy, khách du lịch và người đi mua sắm vẫn náo nhiệt chuẩn bị đón Giáng Sinh. Có một góc văn hóa Trung Hoa không lẫn vào cái văn minh theo kiểu phương Tây ở đảo quốc sư tử này:

 

Một góc trung tâm shopping OG. Sự lộng lẫy đi kèm với những món hàng đắt tiền không làm cho những cửa hàng ở đây vắng khách

    

Trung tâm Paragon cũng mở thêm nhiều cửa hàng “thời vụ” bán hàng Noel với những lời mời hạ giá hấp dẫn


Trung tâm tài chính của Singapore ngay ga tàu điện ngầm Raffles Place cũng đầy náo nhiệt. Mỗi ngân hàng đều trang trí một cây thông hoành tráng. Cây thông này của ngân hàng UOB, cao hơn chục mét.
    

Đi sâu vào các ngóc ngách của Chinatown thì không khí Giáng sinh biến mất. Con phố ngắn và hẹp này la liệt các cửa hàng bán từ hàng thổ cẩm, lụa tơ tằm cho đến máy ảnh Canon, Olympus.

   

Người ta đã bắt đầu tìm đến những họa tiết thư pháp theo mẫu tự Trung Hoa để làm quà tặng trong dịp tết âm lịch

     

Và một góc khác của Singapore. Sát vách với những tòa nhà trung tâm tài chính hiện đại là một ngôi chùa cũ kỹ, đơn sơ. Người ta đã không phá bỏ nó để dành đất cho những công trình hiện đại hóa

    

Đêm đến, người ta lại có thể đến trung tâm shopping Plaza Singapura xem các bạn trẻ diễn tuồng chèo Trung Hoa. Bên ngoài cái sân khấu dã chiến này là rực rỡ cây thông và đèn màu Giáng sinh

Thục Minh (Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.