Biết nhiều quá

23/12/2006 23:06 GMT+7

Một cô gái đến quầy bán chim và nói với người bán: - Ông có thể đổi cho tôi con vẹt này không? - Tại sao đang nuôi nó mà cô lại đổi? - Tôi vừa có người yêu mới mà con vẹt này lại biết quá nhiều chuyện của tôi rồi.

Trần Văn Giàu
(TP.HCM)

Ngạc nhiên chưa!
Một tờ báo mở cuộc thi viết truyện cực ngắn về đề tài hiện đại. Và sau đây là nội dung của truyện đoạt giải nhất:
"Trên xe buýt, một thanh niên đứng lên nhường chỗ cho em bé. Quá ngạc nhiên, em bé liền ngã xuống bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, em bé cám ơn. Lần này đến lượt anh thanh niên ngất".

Nguyên Anh
(Hà Nội)

Nếu cần bác sĩ
Mọi người đâm bổ tới để cứu người tài xế mắc kẹt trong chiếc xe hơi vừa đâm sầm vào gốc cây bên đường. Một người đàn ông gạt người phụ nữ chạy tới đầu tiên sang bên.
- Bà để tôi. Tôi có học qua một lớp sơ cứu tai nạn.
- Được thôi, nhưng nếu cần tới bác sĩ thì gọi tôi nhé.

Nguyễn Hồng
(Hà Nội)

Cơ hội
Con gái e lệ thổ lộ với bố:
- Con đã trót dại có bầu với giám đốc.
Ông bố đùng đùng nổi giận, lập tức đến tìm ông giám đốc để hỏi chuyện phải trái.
Giám đốc nói:
- Tôi không chối bỏ trách nhiệm. Nếu sinh con trai tôi bồi dưỡng 100 triệu đồng, sinh con gái bồi dưỡng 50 triệu.
- Nếu không may em nó bị sẩy thai, anh có thể dành cho nó thêm cơ hội nữa không?

Nguyễn Văn Học
(Hà Nội)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.