Cho mượn súng, cảnh sát khu vực vừa mất chức vừa lĩnh án

11/12/2006 23:59 GMT+7

Hôm qua 11/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Minh Tuấn (tự Tuấn Trắng) 2 năm 6 tháng tù, Dương Hải Nam 2 năm tù về hai tội "cố ý gây thương tích" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; Trần Thế Thường Trường Thọ 8 tháng 4 ngày tù, Huỳnh Công Tuấn 1 năm (án treo, nguyên công an P.10, Q.Gò Vấp) về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Năm 1998, Công Tuấn nhặt được một khẩu súng ngắn tại bãi rác của Xí nghiệp liên hiệp Z751. Thay vì phải nộp lại, Tuấn đem về sửa chữa và mua 10 viên đạn bắn thử hết 6 viên, còn lại bỏ vào súng cất giữ. Sau đó, Công Tuấn cho Minh Tuấn mượn khẩu súng này để "phòng thân" trên đường về Bạc Liêu. Tối ngày 6/4/2006, Minh Tuấn đem khẩu súng này cùng khẩu K54 mượn của một "chiến hữu" khác đến nhậu tại quán Hương Phố (Q.Gò Vấp). Tại đây, nhóm của Minh Tuấn gây gổ với một bàn nhậu khác (do có mâu thuẫn từ trước đó) và Minh Tuấn đã rút súng bắn trúng gót chân trái của một "đối thủ". Sau đó định bắn tiếp phát thứ hai nhưng súng bị kẹt đạn. Lúc này, Dương Hải Nam cũng "phụ giúp" bằng cách lên đạn khẩu K.54, rồi tiếp đó dùng báng súng đánh vào đầu đối thủ làm súng bị cướp cò nổ 1 phát nhưng may mắn không trúng ai. Sau đó, hung khí gây án được giao cho Thọ cất giữ. Đến ngày 7/4/2006, Thọ bị bắt giữ, các đối tượng còn lại cũng lần lượt ra đầu thú.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.