Đà Nẵng: Đêm ăn mừng không ngủ

28/12/2008 22:58 GMT+7

(TNO) Ngay sau tiếng còi chung cuộc của trọng tài Singapore cất lên, hàng vạn người dân ở Đà Nẵng đã đổ xô ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Không bị động như đêm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hôm 24.12, lần này người dân Đà Nẵng đã chuẩn bị từ chiều 28.12, trước khi trận chung kết lượt về diễn ra.

Giá cờ Tổ quốc tăng đột biến, mặc dù bị “chặt chém” từ 40 - 50 ngàn đồng/lá cờ Tổ quốc khổ nhỏ, nhưng người dân vẫn vô tư móc hầu bao.

Tất cả mọi đồ vật phát ra âm thanh từ trống, xèng cho đến thùng, xô, chai lọ được huy động hết công suất để cổ vũ cho chiến thắng đội nhà. Các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, Hùng Vương chật kín người và inh ỏi tiếng còi xe và tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”.

Khu vực trên cầu sông Hàn kẹt xe từ ngay sau khi kết thúc trận đấu. Ở khu vực đường Bạch Đằng, du khách nước ngoài cũng xuống đường hòa chung niềm vui chiến thắng.

 
Dòng người và xe đổ ra trên đường Bạch Đằng


Bác tài xích lô cũng bỏ việc để xuống đường


Cúp vàng đã thuộc về Việt Nam


Mọi đồ vật phát ra âm thanh từ trống, xèng cho đến thùng, xô, chai lọ... đều được huy động


Niềm vui không phân biệt quen biết hay xa lạ


Trang phục độc đáo của cổ động viên

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.