Khi quê hương không là "chùm khế ngọt"

20/12/2005 21:34 GMT+7

Từ Áo đến Mỹ không một xu dính túi trừ một thân hình tuyệt đẹp, mấy ai ngờ rằng A.Schwarzenegger - chàng vận động viên thể hình nghèo kiết xác kia - có ngày lại trở thành một siêu sao Hollywood và cuối cùng là vươn đến đỉnh cao quyền lực khi đắc cử chức Thống đốc California (bang lớn và giàu có nhất cường quốc số 1 thế giới).

 Dĩ nhiên những người ở quê nhà Graz không khỏi tự hào về đứa con xa xứ nên đã không ngần ngại đặt tên sân vận động thành phố theo tên ngài thống đốc (1997) cũng như tặng ông "chiếc nhẫn danh dự" 2 năm sau đó. Tuy nhiên, mới đây người hùng lại bị chính giới chức Graz phê phán kịch liệt do đã không ân xá cho tử tù S.Williams, từng là trùm xã hội đen nhưng tỏ ra phục thiện khi xộ khám, và hậu quả là y bị hành quyết hồi giữa tháng. Bực mình vì bị nặng nhẹ, ngài thống đốc đã quyết định ngưng quan hệ với cội nguồn khi trả lại chiếc nhẫn danh dự kia và viết thư yêu cầu thành phố quê cha đất tổ chấm dứt dùng tên của mình cho sân vận động, trong các hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, Schwarzenegger khẳng định mình vẫn là một đứa con của Graz và là một người Áo!

X.A
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.