Tác dụng phụ

26/12/2009 21:57 GMT+7

Tèo bị bệnh. Điều đó chả có gì lạ vì trong cuộc sống khó khăn hôm nay, thiếu gì lý do để một con người ngây thơ như Tèo ngã bệnh: nào ô nhiễm không khí, nào ngộ độc thực phẩm, nào thay đổi khí hậu...

Cái lạ nằm ở chỗ Tèo cương quyết không chịu uống thuốc. Khi tôi tới thăm, thấy nó đang nằm trên giường, đắp chăn run lên từng cơn như một chú mèo con rơi vào chậu nước sôi, sau đó lại bị vớt ra nhúng vô chậu nước lạnh.

Tôi hỏi thăm Tèo, giọng ân cần (tiện thể nói thêm, ngoài giọng ân cần ra, tôi chả có gì cho những người bệnh cả):

- Cậu sao vậy?

Tèo rên rỉ:

- Tớ bị viêm phổi.

Tôi tái mặt:

- Trời đất, viêm phổi là một bệnh nguy hiểm lắm. Cậu phải đi khám bác sĩ khẩn cấp.

Tèo nhăn nhó:

- Khám làm gì?

Tôi cáu:

- Còn làm gì nữa, khám để tìm ra nguyên nhân, sau đó uống thuốc.

Tèo lắc đầu:

- Chả cần khám, tớ thừa biết nguyên nhân viêm phổi của tớ là do sâu răng.

Tôi kinh ngạc:

- Viêm phổi từ sâu răng? Cậu nói vớ vẩn gì thế?

Tèo thều thào:

- Chả vớ vẩn đâu. Tớ khoa học vô cùng. Tớ có bằng chứng hẳn hoi.

Tôi hét lên:

- Bằng chứng như thế nào?

Tèo cố nhổm lên, giảng giải:

- Này nhé, tớ bị đau răng, tớ bèn tới bệnh viện khám. Người ta cho thuốc giảm đau. Thuốc này trị hết đau răng nhưng có tác dụng phụ là gây đau gan. Không nản chí, tớ bèn uống thuốc trị đau gan. Thuốc đó có tác dụng vô cùng, gan hết đau ngay, nhưng phản ứng phụ là đau lưng. Tớ bèn mua thuốc đau lưng, công hiệu lắm, nhưng tác dụng phụ gây đau dạ dày. Uống thuốc đau dạ dày tác dụng phụ gây đau ruột. Trị đau ruột hậu quả là có dị ứng da. Điều trị dị ứng da sẽ gây viêm mũi. Chữa lành viêm mũi tạo nên rụng tóc, thuốc ngăn rụng tóc có hậu quả gây đau mắt đỏ, khi điều trị đau mắt đỏ sẽ kèm theo ho, thuốc chữa ho gây ra sốt nhẹ, trị sốt nhẹ dẫn tới nghẹt mũi, chữa nghẹt mũi thì thành viêm họng hạt, để chữa viêm họng hạt cần phải bị viêm phổi.

Tôi nghe ù cả tai:

- Nghĩa là cậu đã uống đủ thứ thuốc rồi sao?

Tèo cố đứng lên, lôi từ gầm giường ra một cái bao tải to đùng:

- Chỉ trong sáu tháng, tớ uống một trăm lẻ ba ký thuốc các loại, loại nào cũng có khả năng chữa trị tuyệt vời nhưng loại nào cũng để lại tác dụng phụ khiến tớ lần lượt mắc bốn mươi hai thứ bệnh, từ thấp tới cao, từ trong ra ngoài.

Tôi xanh mặt:

- Khiếp thật, tớ chả ngờ thuốc men phức tạp đến thế. Và tớ công nhận cậu chịu đựng giỏi.

Tèo cười như mếu:

- Nhưng sức chịu đựng của tớ đã hết rồi. Đợt viêm phổi này, tớ thề không uống thuốc, cố chờ cho nó

qua đi.

Tôi suy nghĩ rồi bảo Tèo:

- Đừng bi quan thế. Trên ti vi quảng cáo có một loại thần dược chữa viêm phổi hay lắm, cậu dùng thử xem.

Tèo thở dài:

- Tớ đã đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tác dụng phụ của thuốc trị viêm phổi ấy là đau răng. Sau bao nhiêu ngày chữa trị, tớ lại quay về bệnh cũ hay sao? 

Lê Thị Liên Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.