Cha tai biến chăm con liệt não

19/02/2014 03:00 GMT+7

Đến nhà ông Phạm Tấn Hưng (71 tuổi, ở thôn Nam Sơn, xã Nam Đà, H.Krông Nô, Đắk Nông), nhiều người không khỏi thương cảm trước tình cảnh người cha già ốm yếu phải chăm sóc người con gái nằm liệt giường.

 Cha tai biến chăm con liệt não
Chị Sương bị bệnh hôn mê đang được cha già chăm sóc - Ảnh: Trần Ngọc Quyền

Chị Phạm Thị Thu Sương (43 tuổi), con gái ông Hưng, trước kia vào TP.HCM làm công nhân rồi lập gia đình. Giữa năm 2013, chị bỗng mắc bệnh hiểm nghèo, được chẩn đoán do sốt xuất huyết não, nhồi máu não vùng thái dương, kèm chứng thoát vị dưới liềm đại não. Căn bệnh khiến chị Sương nằm liệt một chỗ, liên tục hôn mê, không còn nhận thức mọi vật xung quanh. Chồng chị sau khi vay mượn 100 triệu đồng đưa vợ chạy chữa nhiều bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả. Hết tiền, gia đình đành đưa chị cùng 2 con nhỏ về quê ở Đắk Nông để tiện bề chăm sóc. Người chồng tiếp tục ở lại TP.HCM làm công nhân kiếm tiền trả nợ.

Ở quê nhà, ông Hưng bị di chứng tai biến mạch máu não gần 10 năm nay, đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn. Bà Hà Thị Noi, mẹ chị Sương, đã già yếu nhưng hằng ngày phải ra chợ xã bán hàng lặt vặt để có ít tiền mua gạo.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Thu Sương; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Sương trong thời gian sớm nhất.

Ngọc Quyền

>> Cô gái hiếu thảo mắc bệnh hiểm nghèo
>> Cháu bé bị bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ
>> Xin giúp cháu bé chữa trị bệnh hiểm nghèo
>> Hãy giúp người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo
>> Một thí sinh bị bệnh hiểm nghèo trước ngày thi đại học 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.