Kẻ trộm chẳng đâu xa

16/12/2005 00:07 GMT+7

Tối 14.12, Công an P.6, Q.3 (TP.HCM) đã bắt quả tang một nhân viên bảo vệ tên Tuấn (người của Công ty bảo vệ Quang Trung được giao nhiệm vụ bảo vệ cao ốc Thiên Sơn - 5 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3). Ngày 13.12, sau khi nhân viên của Công ty HR2B (ở lầu 8 cao ốc Thiên Sơn) ra về thì khoảng 20 giờ 30, Tuấn đã lẻn vào lấy trộm một máy tính xách tay trị giá 1.250 USD, sau đó đem giấu ở lầu 7.

Hết ca trực, anh chàng bảo vệ kiêm đạo chích ung dung ra về. Hôm sau, nhân viên của Công ty HR2B xem lại máy camera gắn trên cửa ra vào thì phát hiện hình ảnh của Tuấn đang lấy trộm máy tính. Hết đường chối cãi! (Đàm Huy)

Học trò ẩu đả nhau. Trưa 14.12, một nhóm học sinh lớp 10 Trường THPT Thanh Đa (P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chẳng biết mâu thuẫn đến mức nào đã xáp nhau hỗn chiến ngay sau khi ra khỏi trường. Hậu quả Trần Mạnh Sơn (16 tuổi) và Vũ Nguyễn Thanh Dũng (16 tuổi) bị Trần Thọ Tuấn Tú (15 tuổi) đâm bị thương. Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do nhiều lần bị nhóm Sơn và Dũng ăn hiếp nên mua dao thủ sẵn để tự vệ. (Hồng Thanh)

Vỡ đường ống, nước sạch chảy thành... sông! Trưa 15.12, tuyến ống cấp nước phi 500 trên đường Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bị vỡ nhiều đoạn. Tại hiện trường có gần 10 điểm nước sạch phun lên và chảy rất mạnh trên đoạn dài hơn 100m từ nhà số 90 đến 100 Ung Văn Khiêm. Đến 15 giờ cùng ngày, vẫn chưa có đơn vị nào đến khắc phục, lượng nước thất thoát ước tính cả trăm mét khối. (Đình Mười) 

Dựng hiện trường giả để cưỡng đoạt tài sản. Ngày 15.12, Công an huyện Thuận Châu, Sơn La đã bắt giữ Đỗ Tuấn Long (40 tuổi), Trần Mạnh Thinh (42 tuổi) và Phạm Văn Mạnh (30 tuổi). Trước đó, ba tên đã tạo hiện trường giả vụ va chạm giữa xe ô tô và xe đạp ở khu vực đèo Bó Mạ, xã Chiềng Khoang, H.Quỳnh Nhai để lấy của lái xe Bạc Cầm Miến (31 tuổi, trú tại bản Mường Sại, Thuận Châu) 7 triệu đồng. Qua khai thác, chúng khai đã tạo dựng 4 vụ va quệt giao thông lấy của 4 lái xe khác tổng cộng 6.350.000 đồng. Thủ đoạn của chúng là phục ở ven đường, khi có ô tô đi qua liền chở nhau bằng xe đạp giả vờ ngã xuống đường..., lấy tiết lợn (mua sẵn) bôi vào mặt, tay, chân, sau đó cho một tên đi xe máy đuổi theo ô tô, chặn lại thông báo xe gây tai nạn gây thương tích để vòi tiền.  (V.C - M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.