Thoát chết kỳ diệu khi rơi từ tầng 11

19/05/2014 16:42 GMT+7

(TNO) Một gia đình ở Minnesota (Mỹ) đã vui mừng khôn xiết khi nghe tin cậu con trai 15 tháng tuổi của họ vẫn còn sống sau khi rơi từ ban công tầng 11 của một tòa cao ốc xuống đất.

(TNO) Một gia đình ở Minnesota (Mỹ) đã vui mừng khôn xiết khi nghe tin cậu con trai 15 tháng tuổi của họ vẫn còn sống sau khi rơi từ ban công tầng 11 của một tòa cao ốc xuống đất.

Theo Yourjewishnews, thảm kịch xảy ra khi người cha tên Guled Ahmed đang chơi đùa cùng 2 con trước ban công nhà thì đột ngột đứng lên đi vào bếp.

Vừa quay lưng chưa bao lâu, anh Ahmed nghe tiếng cô con gái 3 tuổi hốt hoảng hét lên “em Musa Dayib rơi xuống đất”.

Mặt không còn giọt máu, anh chạy ra, nhìn qua lan can và tay chân như muốn rụng rời.

Người cha bế thốc cô con gái 3 tuổi lao xuống đất trong trạng thái hoảng loạn và cầu xin sự trợ giúp.

May thay, dù trong tình trạng nguy kịch nhưng tính mạng của cậu bé Dayib vẫn được các bác sĩ đảm bảo an toàn.

C.Nhung

>> Thoát chết kỳ diệu nhờ... mắt kính
>> Thoát chết nhờ ngủ không đúng chỗ
>> Thoát chết kỳ diệu sau một "tai nạn kinh dị
>> Rơi từ tầng 4, bé 2 tuổi không bị thương tích gì
>> Sống sót hi hữu khi rơi từ tầng 20

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.